E thấy đoạn này mặc dù khó chuyển vào làn thứ 3 tính từ dãi phân cách vì đi tử bùng binh Bưu Điện Q.5 lên vừa hết dãy phân cách cứng là gặp 2B ào ào chuyển làn để quẹo trái, mặc dù khó nhưng vẫn còn khả thi.
Hướng ngược lại tức là đi từ ĐL VVK vào HTLO rồi muốn quẹo phải vào Triệu Quang Phục mà đi đúng làn mới căng, vì HTLO tới gần ngã 4 giao Triệu Quang Phục theo như vạch hướng dẫn kẻ trên mặt đường thì chính xác chỉ có làn trong cùng tức là làn sát lề mà 2B hay đi là dành cho quẹo phải, & vạch hướng dẫn xuất hiện đột ngột ngay sát ngã 4 & chỉ kẻ uy nhất ...1 cái
.
4B đi đến sát ngã 4 gần khi phát hiện vạch kẻ hướng dẫn thì gần như ko thể chuyển làn vào cho đúng vì vạch kẻ phân làn lúc đó đã là vạch liên tục. XXX mà đậu cái moto ngay đây chỉ sau 2 tháng là có thể xây nhà lầu
.
E đã phản ảnh việc này trong topic của bác Xagan với anh Chánh gần năm nay mà ko thấy ảnh thay đổi
.
Hướng ngược lại tức là đi từ ĐL VVK vào HTLO rồi muốn quẹo phải vào Triệu Quang Phục mà đi đúng làn mới căng, vì HTLO tới gần ngã 4 giao Triệu Quang Phục theo như vạch hướng dẫn kẻ trên mặt đường thì chính xác chỉ có làn trong cùng tức là làn sát lề mà 2B hay đi là dành cho quẹo phải, & vạch hướng dẫn xuất hiện đột ngột ngay sát ngã 4 & chỉ kẻ uy nhất ...1 cái
4B đi đến sát ngã 4 gần khi phát hiện vạch kẻ hướng dẫn thì gần như ko thể chuyển làn vào cho đúng vì vạch kẻ phân làn lúc đó đã là vạch liên tục. XXX mà đậu cái moto ngay đây chỉ sau 2 tháng là có thể xây nhà lầu
E đã phản ảnh việc này trong topic của bác Xagan với anh Chánh gần năm nay mà ko thấy ảnh thay đổi