Thảo Luận Chung mấy bác nghĩ seo?

O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
RE: mấy bác nghĩ seo?

Trích đoạn: insight

Nói thật chứ, lâm vô tình cảnh đó em tháo mồ hôi - vì cuộc họp của em cực quan trọng. Còn không có cuộc họp, em sẵn sàng ngồi trong xe chơi tới sáng mai luôn (vì em mới hét lên đầy bình khi tối hôm qua rồi) - và mở cái hợp đồng của cty em với Vinasun ra, gọi cho lão sếp của ku taxi đó (vì em mới ký lại cái hợp đồng taxi cho cty em với Vinasun chưa ráo mực mà). Lên tới eTown thì trể mất 15' nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Nói chung, là cũng còn may - chứ ở xa, mà không có người hỗ trợ, em chắc là kiếm giải pháp cũng điên - mịa nó, mấy cha nội taxi, tới giờ cũng còn tức
Lâu lâu gặp chuyện như vậy coi như làm nóng lại đầu óc mà pác:D
 
Hạng D
30/6/08
1.505
67.614
113
59
RE: mấy bác nghĩ seo?

Trích đoạn: pvht

Trích đoạn: danhdu

Bác làm em nhớ chuyện hai con lừa trên một cái cầu .
Ai nhớ đến chuyện này , lùi ra nhường thì bị coi là Lừa .:D
Mình vì mọi người , mọi người xem mình như Mọi .[8|]
Không biết dạy con mình sao nữa:mad:


Sao em hông biết chuyện hai còn lừa kà! [8|]
Vắn tắt thì như thế này có hai con lừa đi wa 1 cái cầu chẳng con nào chụi nhường con nào nên cả hai đều không wa được cầu :D
 
Hạng D
29/10/07
2.005
9.469
113
HCM
www.bsdinsight.com
RE: mấy bác nghĩ seo?

Trích đoạn: Dongta

Lâu lâu gặp chuyện như vậy coi như làm nóng lại đầu óc mà pác:D

he he, khi em xong việc rồi thì mới viết lên đây - chứ thật lúc đó em cũng muốn cầm cái cà-lê xuống phan cho lão đó một cái lắm chứ - không phải nói hết, vơ đũa cả nắm, và đôi khi em cũng phải thông cảm cho mí bác í vì chén cơm manh áo (he he, kể cả bản thân mình) - nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi.
 
Hạng C
15/6/04
821
12
0
RE: mấy bác nghĩ seo?

Trích đoạn: insight

hic, nói thiệt lần đầu tiên em lâm vô tình cảnh như thế - phía sau thì xe máy một rừng - phía trước thì một con Ỉn của Vinasun - đúng sai không phân tích nữa rồi - giờ làm sao thoát ra cảnh ngộ này - vì sáng nay em có cuộc họp cực quan trọng ở eTown2 (mới hôm qua em còn hỏi anh em OS làm seo gởi xe ở đó nữa)

Em xuống xe là định bụng gọi cho ông anh em ra cầm lái (vì chỗ này gần nhà em) - rồi leo lên đúng cái xe taxi đó mà nó: cho tới eTown (mịa, tức quá mà)

Bác taxi vẫn cứ ngồi ì đó (mịa tức thế) - mấy bác uống cafe trong quán cách đó tí thấy em, nên chạy ra - gõ cửa ầm ầm, lôi đầu bác í . Mấy bác í còn nói chuyện với em nữa, cho nên, bác taxi giờ chắc nhận ra là ở đây gần nhà em rồi - lại có thằng ku anh của em ra, thân hình hắn như hộ pháp vậy - ông anh em hỏi bác taxi: ông thấy là ông có lỗi chưa? - bác taxi giờ mới chịu hiểu là: mình chắc sẽ mập mình đây (bác taxi cũng hộ pháp dữ lắm) - hắn dạ dạ tứ tung rồi xin lỗi xin phải từa lưa hột dưa.

Hắn nhờ mọi người xin xe máy theo sau xe bác í để hẳn de ra (Vì phần là hắn lỗi - phần là đoạn đường lui của hắn gần hơn, phần là xe đầu hắn ít hơn) - ông anh em bảo: mày làm, thì mày đi xin, tao de cho - thế là ông anh em lên xe hắn, còn hắn ra sau năn nỉ xe máy.

De được chút nào, em tới chút đó - một lát sau thì em thoát được - mẹ ơi. Đi trên đường em nghĩ bụng nếu không gần nhà em chắc là chết.

lão taxi này cũng láo gần = 1 gã em gặp. Tình huống y chang, đường hẹp nếu xe to thì chỉ 1 chiếc qua được, tối đó em đi vào, đi hết 2/3 đoạn đường rồi thì 1 bác lao thẳng vào đầu xe mình mà nháy đèn, em đánh hết lái sang phải, leo lề luôn, gương phụ sát tường nhà dân, nhưng con xe kia vẫn chình ình ra đó, em hạ kính bẩu ông có đi ko để tôi đi, tên này hình như nhà gần đó nên hắn chả nói gì, giơ tay chọi chọi, ý bảo em lùi. Miẹ xe em CD5, xe nó cũng CD5 chỉ đánh lái sang phụ 1 tý là 2 xe qua lọt mà nó cứ đừng đó bắt em lùi, nó thì mới đi vào (hết thân xe thôi) còn em đã gần ra khỏi rồi. Thế là em kệ kéo kính lên, ra số, thả côn, ngả đầu ra sau. Bỗng dưng xe kia lùi lại, hic té ra sau lưng em có 4,5 xe đứng chờ, cu cậu mới phải lùi ra. Đi đường, đôi khi cũng gặp phải những thằng khùng khùng!