- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đúng rồi, 2 thèng đó đánh miếng bánh lẻ còn sót lại nên phải cạnh tranh với nhau thôiNhiều tiền thì CRV còn ít tiền thì CX5. Mà thèng CRV nó chỉ xem RAV4 là đối thủ thôi. Honda và Mazda để lên bàn cân thì ai cũng biết dồi, chua bao giờ Honda xem Mazda là đối thủ nguy hiểm.
- CX5 mình chưa đi nhiều, ko bình.
- CRV mình đi khá lâu, thậm chí 2 đời xe, vừa bán con đời 9/2013 đi được 60k
- Chủ thớt biết mình tiếp con gì ko? Mình thật sự cũng chưa bao giờ nghĩ đến trong đầu, tình cờ ...Sorento dầu, ko ngờ em nó đi 120km trên cao tốc, nó đầm chắc hơn CRV... tiết kiệm nhiên liệu, Op sần khỏi bàn...mình ít bình trề diễn đàn, nhưng những gì mình bình là đều có Trãi nghiệm.. hiện con Sò mình đi được 20k...đồ Hàn giờ đáng để suy nghĩ! Thân...
- CRV mình đi khá lâu, thậm chí 2 đời xe, vừa bán con đời 9/2013 đi được 60k
- Chủ thớt biết mình tiếp con gì ko? Mình thật sự cũng chưa bao giờ nghĩ đến trong đầu, tình cờ ...Sorento dầu, ko ngờ em nó đi 120km trên cao tốc, nó đầm chắc hơn CRV... tiết kiệm nhiên liệu, Op sần khỏi bàn...mình ít bình trề diễn đàn, nhưng những gì mình bình là đều có Trãi nghiệm.. hiện con Sò mình đi được 20k...đồ Hàn giờ đáng để suy nghĩ! Thân...
Mình đang sở hữu cả 02 chiếc CRV 2.4 2014 và Camry 2.5Q 2016.
CRV được cái rộng rãi và đi xa rất sướng, máy cũng bốc và nhẹ hơn hẳn CX5 (mình đã chạy CX5 2.5 FL rồi nhé). Bạn hãy thử mượn hay thuê ai đó chiếc CX5 đi xa 1 chuyến thì sẽ biết giá trị rộng rãi của CRV thôi. CRV có cái đuôi nhìn không quen thì sẽ không thích nhưng được cái rất nam tính. CX5 mới nhìn thấy đẹp, nhưng nhìn lâu thì thấy quê quê và rất nữ tính, thích hợp cho chị em phụ nữ thích gầm cao.
Riêng cá nhân mình, bác nên tìm hiểu các thương hiệu khác xem sao trước khi quyết định.
CRV được cái rộng rãi và đi xa rất sướng, máy cũng bốc và nhẹ hơn hẳn CX5 (mình đã chạy CX5 2.5 FL rồi nhé). Bạn hãy thử mượn hay thuê ai đó chiếc CX5 đi xa 1 chuyến thì sẽ biết giá trị rộng rãi của CRV thôi. CRV có cái đuôi nhìn không quen thì sẽ không thích nhưng được cái rất nam tính. CX5 mới nhìn thấy đẹp, nhưng nhìn lâu thì thấy quê quê và rất nữ tính, thích hợp cho chị em phụ nữ thích gầm cao.
Riêng cá nhân mình, bác nên tìm hiểu các thương hiệu khác xem sao trước khi quyết định.
Cx5 2.0 2015 đến giờ chưa bao giờ hối hận nhất là với crv. Chỉ hối hận là đã mua của thaco. Năm sau co đổi con khác thề với lòng lên luôn audi hoặc Glc, chứ đi mấy con xe cỏ 30k obama bên mễ bị các anh trên này chả biết cái mô tê rứa mèng chém rát cả mặt.
Vẫn yêu như ngày đầu tiên
Thế giữa CRV2.4 với Santafe Full bản xăng 5+2 thì thế nào bác?Mình đang sở hữu cả 02 chiếc CRV 2.4 2014 và Camry 2.5Q 2016.
CRV được cái rộng rãi và đi xa rất sướng, máy cũng bốc và nhẹ hơn hẳn CX5 (mình đã chạy CX5 2.5 FL rồi nhé). Bạn hãy thử mượn hay thuê ai đó chiếc CX5 đi xa 1 chuyến thì sẽ biết giá trị rộng rãi của CRV thôi. CRV có cái đuôi nhìn không quen thì sẽ không thích nhưng được cái rất nam tính. CX5 mới nhìn thấy đẹp, nhưng nhìn lâu thì thấy quê quê và rất nữ tính, thích hợp cho chị em phụ nữ thích gầm cao.
Riêng cá nhân mình, bác nên tìm hiểu các thương hiệu khác xem sao trước khi quyết định.
- Status
- Không mở trả lời sau này.