Em thì k thích ngồi hàng ghế 3 lẫn xe 5+2. Nhưng với chiều cao trung bình của người VN thì em nghĩ dễ dàng chia sẽ giữa 3 hàng ghế cho người hàng cuối dễ thở hơn.Không cụ nào trong đây muốn ngồi hàng 3 này cả trừ các cụ 1m4 trở xuống. Hình dưới thấy chỗ để chân cao hơn chút nhưng cũng chỉ thích hợp với trẻ em 10t trở xuống. CX8 lắp thêm máy 2.5L turbo 250hp là hoàn hảo. Hơi tiếc
Em đã từng lái CRV vốn dĩ nhỏ hơn và chở đủ 7 người cao ~1.7m trong những chuyển nhỏ thì ổn. Cái em sợ nhất là những chuyến dài thì k đủ chỗ để đồ.
Còn 250 ngựa thì có vẻ đã thiệt... nhưng trận chiến đó chắc phải để tới khi có một hãng nào chơi mạnh xuống tay trước