E vừa đi chuyến miền tây về đêm chủ nhật vưa rồi, qua đoạn cái bè, tiền giang, khúc trạm dừng chân xe khách Phương Trang, đường xấu kinh khủng, đường lởm chởm...trời lại tối thui....hên là đi con cx5, gầm cao máy thoáng, e phang ầm ầm ko sao, xe vẫn êm ru chứ ko có tưng lắm, chỉ nghe tiếng rào rào lốp thôi. chứ hồi xưa đi con sedan là pó chân luôn, ko dám đạp.
Mà từ hồi chuyển qua cx5 gầm cao, đi ban đêm e ghét nhất là cái tụi xe tải và 1 số xe du lịch, tụi nó pha đèn pha sáng quắc, ko nhìn thấy cái j, mình nhá đèn thì 1 số xe du lịch lịch sự tắt pha, còn tụi xe tải thì đúng là trâu bò, làm mình đi k nhìn thấy đường, mà ko lẽ lại bật đèn pha để pha lại tụi nó ( hồi xưa đi con sedan gầm thấp, vướng con lươn nên mấy xe đi ngược chiều pha ko sợ.hihi )