dinhtrung nói:
Em xin đính chính lại về HAGL3 một số thông tin em biết:
- Phí giữ xe ôtô là 700k/chiếc/tháng. kg phải 70k bác nhé.
- Bị mùi hôi đa số kg phải từ toilet mà là hệ thống lavabo, (cách xử lý của em là treo các ống thoát nó lên 1 chút để tạo thành 1" con thỏ" tự nhiên là hết mùi ngay. "Con thỏ" nôm na là van chặn mùi bằng nước)
- Mỗi nhà được 1 thẻ bơi hoàn toàn miễn phí. Các em bé tắm thoải mái chẳng ai hỏi vé cả.
- Block của Sacomreal (hình như là B) mua lại của HAGL thì chất lượng kg được tốt lắm. (Gạch ốp thẳng vào tường thô, không tô; sàn chỉ phủ cát rồi ốp đá lên...) Bạn em dỡ ra sửa chữa mới biết.
- Đi xe hơi ra khỏi HAGL3 phải chạy lên gần GoldHouse mới vòng lại được về Nguyễn Văn Linh.
- Có hệ thống vứt rác qua ống ngay trong nhà, không phải tập trung ở đầu cầu thang như một số nơi nên rất vệ sinh, nhưng em rất lo sẽ có lúc nó bị tắt là chết.
Nói chung em thấy giá 15.5tr/m2 chưa VAT là cũng tạm được, ít nhất rẻ hơn 1 nửa so với Sky Garden III PMH mà ở thấy vui hơn.
Ừh bác, mình cũng có hỏi là 700K oto, gắn máy thì 60-70k.
Nếu mùi hôi theo như bác nói thì đâu có gì là khủng khiếp, nhà mình cũng bị thế, chỉ cần gắn óng con thỏ có đường cong để hơi bị nước ngắn lại là hết mùi thôi mà. Rất bình thường, cái này do kỹ thuật lắp óng không sát hay sao đó, Khắc phục như vậy thôi không có gì nghiêm trọng cả, Ban đầu mình tưởng mùi hôi xuất phát từ bồn cầu thì tiêu. Làm sao mà lắp vì bồn cầu nào cũng có đường cong tay thỏ tránh hoi rồi mừ,.
Hệ thống vứt rác thông từ nhà, rủi ai đó bỏ tàn thuốc vào thì căng bác nhỉ?
Mình có người bạn đang ở HAGL2, sàn gỗ hầu như dùng 1 năm là lún hết phải thay lại toàn bộ, và hình như đó là ISO HAGL nào cũng bị vậy...