Đường cao tốc LT-DG chất lượng còn tốt hơn rất nhiều một số đoạn Autobann của Đức, độ rộng cũng lớn hơn.
Do mấy anh chạy chậm và bảo dưỡng vỏ, hệ treo ko tốt (hoặc nói thẳng là chuẩn an toàn xe ở VN như ....) nẻn chạy nhanh ko quen thôi.
Ở Đức mình chạy >200 vẫn bị vượt ầm ầm bởi các tài xế nữ chạy Au, Po, Bim ...
Bọn CNL là:
1. Lốp xe 5 năm thay 1 lần. Mỗi lần thay 1 lốp. Khi thay thì đảo trước ra sau, trái qua phải.
2. Má phanh (brake pad), thì 7 năm thay 1 bên.
3. Đĩa phanh (brake rotors), thì cả đời chưa biết thay là gì.
4. Dầu phanh (brake fluid), thì 10 thay 1 lần.
Vì chúng nghĩ rằng: Xe nào phải thay thế phụ tùng nhiều có nghĩa là xe đấy "dởm".
Đồ xịn là đồ đi cả đời, không thay thế sửa chữa gì. Vì vậy, nhắc đến tốc độ 200 km/h chúng rất sửng sốt và lạ lẫm.