Vụ này em có bài học xương máu từ lúc đi công tác Gia Lai về, mấy ông đối tác miền núi lên xuống đóng cửa em thót tim luôn. Kết quả về đến SG vào hãng thay 4 chốt gài tappi cửa. Tình trạng người lạ đóng cửa rầm rầm thiếu đường văng ra ngoài nhưng chưa có thuốc chữa trị được, mặc dù xe em đóng nhẹ là ok.
Cẩn thận vụ đỗ xe như thế nhé bác. Khả năng bác được fan xin chữ ký rất cao đóchocolas nói:em ghét nhất là đóng cửa quá mạnh.Như xe đang đỗ vỉa hè(2 bánh trên-2 bánh dưới- góc nghiêng 10 độ) thì chỉ cần thả ra là cửa tự đóng.Vậy mà....nỡ lần nào dùng hết sức bình sinh dập mạnh vào nghe chát chúa vô cùng.:
Bác này muốn làm hư XXX nè. Xe cộ phải cửa nẻo đàng hoàng dùng đúng chức năng hay để trang trí cũng được nhưng bắt buộc phải có . Khi đóng cửa phải hạ kính xuống cho nằm hẳn trong tap-pi cửa chứ không coi chừng văng mảnh kính ráng chịu, có thể đóng cửa khi xe dừng hẳn hoặc đang chạy với tốc độ vừa phải mà người chạy bộ có thể theo kịp và nhảy lên phụ ngồi thở mấy cái sau đó ..RẦM.. tới.... luôn... đây cũng là một bài tập thể lực rất quan trọng bởi vì ra đường luôn gặp xxx nên thèng đó phải lanh. Xe chạy tà tà, mở cửa nhảy xuống, nhìn dáo dác qua lại xong mở hết tốc độ "hăng cải" tới chỗ xxx bắt tay ... bla...bla xong quay lại nhảy lên xe (đang đề pa) thở... thở... RẦM... tới...ibrahimm0vic nói:xe ben thì cần gì phải có cửa...mà đóng chi cho mệt...tanhuyfarmer nói:Dạ gần đúng rồi ạ. Là xe ben chứ không phải công tai nơ hehe.chocolas nói:xe contai rồidragonlong76 nói:xe đầu kéo hả bác?tanhuyfarmer nói:Đóng cửa cũng là một cách thể hiện. Cửa xe em mà đóng như xe mấy bác thì chắc là vài thằng ngồi bên phụ bay xuống đất rồi mỗi lần đóng cửa em luôn dặn mấy bác ngồi bên cạnh phải dập thật mạnh vào cho nó khít chứ dập nhẹ chút xe chạy tự nhiên nhảy xuống đo đường ráng chịu. Còn nắp capo thì mịa ơi phải 2 thèng 2 bên lấy hết sức bình sinh nhấn xuống thì nó mới chịu xuống. Mà cũng ngộ, xe gì mà mỗi lần mở nắp capo thì cái đầu xe nó gục xuống mới hay.
Đố mấy bác xe em là xe gì ??????
THEO EM ĐÂY MỚI ĐÚNG LÀ PHONG CÁCH ĐÓNG CỬA.
Hay cho hai từ "Nghệ thuật"xecatang nói:Đóng cửa xe, ngồi vào xe và ra khỏi xe là một nghệ thuật đó các bác. Em đón khách xong, nhìn họ mở cửa xe ngồi vào và đóng cửa xe em có thể biết phong cách của họ như thế nào, họ có am hiểu về xe hay không hay là có thường xuyên đi ô tô không. Nhiều người ăn mặc sang trọng ra khỏi xe đụng đầu cái " cốp ", quay lưng hất cái cửa làm cái ầm, cũng may là chưa rớt cái cửa xuống chân.
Không thể nào đi ăn Pizza mà lại xin đôi đũa để dễ gắp được.
- Cách đóng cửa là để hở cánh cửa cách thân xe 1 gang tay rồi dùng lực đóng mạnh vào (dù mạnh tay cỡ nào cũng không thể đóng sầm một cái dù lực mạnh cỡ nào.Theboy_professional nói:Từ đó giờ cha sanh mẹ đẻ, và theo mọi người thường làm, em chỉ biết là đóng cửa dùng một lực đủ mạnh để đóng sát vào, và nếu đóng chưa chặt thì mở ra đóng mạnh hơn một chút là được. Cho tới khi em chở mấy đứa bạn em, mấy chú đóng cửa nhẹ, em bảo chưa đóng sát kìa, mấy chú ấy dùng tay ấn thêm phát nữa, thế là nó kêu cái tách, sát luôn. Em mới ngợ ra, không nhất thiết phải mở ra đóng lại.
Chiều này qua bãi xe, có xe bác kia đóng chưa sát nhưng cửa đã lock, đèn còn sáng. Em hịn giúp bác ấy 1 cái, thế là tắt đèn.
P/s: Có thể áp dụng với cả nắp capo, ko nhất thiết phải thả từ trên cao xuống cho nó làm cái rầm (hú vía)
- Còn nếu chưa đóng sát thì mở ra đóng lại như cách trên. Còn ấn vào nếu xe LD thì mốp mất. Chỉ xe nước ngoài mới có thể làm vậy nhất là xe cao cấp như LEXUS, Mer...
chở mấy ông bà bô ở dưới quê, đóng một phát xe rung rung luôn. Xót đứt ruột không dám lên tiếng. Chỉ có xe mình mình tiếc thui
fan audi nói:Em cũng ít để ý vụ này, nhưng thấy có người đóng cái rầm muốn rớt cánh cửa ra, nhìn mà xót cái xe.
Thợ đóng vậy là chuẩn rồi đó bác. Sách HDSD xe Ford nói: khi đóng, thả nắp capo từ khoảng cách 20cm. Em toàn đóng theo cách này.Bangonen nói:Mấy Anh trong hãng hay đóng ca pô kiểu này à nghe...
Vậy cuối cùng chỉ có nhà e làm ngược lại hết trơn vậy ta,,, 10 lần thì hết 9 lần e phải to mồm kêu đóng kín cửa lại. Chả hiểu sao bà cả e không khi nào đóng kín cửa được, thậm chí có lần quên đóng luôn. Càm ràm thì to mồm thế nhưng đóng cái cửa nhẹ tựa lông hồng.