Hạng B2
21/9/09
132
84
28
Mez đời 2012 muốn lên 2016 là ko thể, nhưng bim 2013 lên 2016 dễ dàng, giờ Gara ngoài sửa củng nhiều với phụ tùng Ship dễ dàng. Tốt nhất gia nhập hội Bim học hỏi được nhiều, với Ae tư vấn tránh bị ăn bánh vẽ, mình ghét nhất thằng ÉA mỗi lần muốn đưa xe vô là phải gọi ĐT đặt trước , lâu lắc mà giá thì trên trời. Khoảng 2 năm nay mình tự mua đồ hay bảo dưỡng nhớt nhao tự xử giá bèo ngang mấy em Nhật với Hàn. Đi Bim rồi là nghiện luôn nha bác qua mấy xe khác ko có cảm giác đó ...... Kkkkkk