E thấy trong trường hợp nói TF dở cũng không mấy công tâm, Bác cứ để ý thiết kế của 2 chiếc xe:
- Mercedes C Class: thấp, vững & đầu chúi...+ với phong cách thiết kế Câu Âu: xe nặng, vững.... --> như cái xẻng, cái xúc.
- TF: cao nhồng, nếu không muốn nói là cao quá mức, e thấy thằng này thiết kế như pickup độ chế của dân Mỹ hay chơi + với thiết kế đặc thù của anh Toy chắc là không nặng lắm !
Bác cứ nghĩ "cái xẻng" từ xa bay tới xúc "anh cao giò hổng cẳng" này 1 phát thì anh cao giò lật là phải!
- Mercedes C Class: thấp, vững & đầu chúi...+ với phong cách thiết kế Câu Âu: xe nặng, vững.... --> như cái xẻng, cái xúc.
- TF: cao nhồng, nếu không muốn nói là cao quá mức, e thấy thằng này thiết kế như pickup độ chế của dân Mỹ hay chơi + với thiết kế đặc thù của anh Toy chắc là không nặng lắm !
Bác cứ nghĩ "cái xẻng" từ xa bay tới xúc "anh cao giò hổng cẳng" này 1 phát thì anh cao giò lật là phải!
Ha Sonata nói:Đem Mẹc so với TF là sỉ nhục bởi so sánh khập khiễng!![]()
xỉ nhục ai vậy bác?
Theo người lái chiếc Mercedes-Benz, khi xe đang đi chậm từ đường nhánh của sân tập golf Phương Đông để sang đường Lê Đức Thọ thì chiếc xe Fortuner phóng nhanh từ hướng sân vận động Mỹ Đình ra đường Mễ Trì. Lúc đó, người lái xe Mercedes-Benz đang nghe điện thoại nên phản xạ không kịp và đâm vào đuôi xe Fortuner khiến chiếc xe này mất lái rồi lật nhào.
......xe mẹc đang chạy chậm mà đầu thì nát bươm......
...
đâm vào đuôi xe fortu mà đuôi fortu không hề bị giề......đâm vào đuôi mà lật ngang mới ghê chứ....
.....
......xe mẹc đang chạy chậm mà đầu thì nát bươm......

đâm vào đuôi xe fortu mà đuôi fortu không hề bị giề......đâm vào đuôi mà lật ngang mới ghê chứ....
