Re:[MFC] Hành trình từ thiện Long Mỹ (Hậu Giang) và Vĩnh An (Kiên Giang)
Còn mấy tấm ở U Minh Thượng, xin làm nốt
Thực sự thì làm du lịch như hiện trạng thì chỉ từ thua đến thua, nhưng biết làm sao, có lẽ do kinh phí eo hẹp. Đoàn chúng ta đi cũng nhanh để còn kịp về nên chỉ liếc mắc sơ qua, chứ cái gọi là khu du lịch sinh thái mà đi có nữa tiếng hết giờ thì thôi rồi. Mong rắng các bậc lãnh đạo biết cách khai thác nhiều hơn
nhìn mặt lão đạp dzịt, các bác có thấy tí nào là nông dân hok???
nguyên "khu rừng", em thấy được bi nhiêu... chim, chắc là do "quy hoạch" [hình chụp ở cái cồn nhỏ, nên mới có dzịt mà đạp]
hoa trong hồ, khá nhỏ, hình này em dzí súng sát dzô cho bự đó
Thuê vỏ lãi... chạy chừng cây số, gọi là dzô U-Minh. Riêng em thì thấy giông iống cái cảnh hồi cuối 70's, đầu 80's (ai đi lọt thì giờ thành VK-yêu-nước
)
anh đã bị bắt, đề nghị buông súng xuống...
Nhìn tí từ trên cao nhé
phe ta, đi chơi
phe nào, làm gì ở cái nơi không 1 mái nhà này???
hoa, có 1 cái hoa
trời, có 1 bầu trời... ở đó.
Và khép lại 1 chuyến đi nhiều cảm xúc. Nhờ có chi đoàn báo TN nên đi qua ngon lành, nếu không, các bác chú ý tấm bảng báo bên phải nhé
Xin chào Anh Em. Xin chào 2012 nhiều yêu thương của MFC. Hy vọng 2013 niềm vui sẽ nhân rộng nữa. Chúc Tết MITer, nhé!!!
Còn mấy tấm ở U Minh Thượng, xin làm nốt
Thực sự thì làm du lịch như hiện trạng thì chỉ từ thua đến thua, nhưng biết làm sao, có lẽ do kinh phí eo hẹp. Đoàn chúng ta đi cũng nhanh để còn kịp về nên chỉ liếc mắc sơ qua, chứ cái gọi là khu du lịch sinh thái mà đi có nữa tiếng hết giờ thì thôi rồi. Mong rắng các bậc lãnh đạo biết cách khai thác nhiều hơn
nhìn mặt lão đạp dzịt, các bác có thấy tí nào là nông dân hok???
nguyên "khu rừng", em thấy được bi nhiêu... chim, chắc là do "quy hoạch" [hình chụp ở cái cồn nhỏ, nên mới có dzịt mà đạp]
hoa trong hồ, khá nhỏ, hình này em dzí súng sát dzô cho bự đó
Thuê vỏ lãi... chạy chừng cây số, gọi là dzô U-Minh. Riêng em thì thấy giông iống cái cảnh hồi cuối 70's, đầu 80's (ai đi lọt thì giờ thành VK-yêu-nước
anh đã bị bắt, đề nghị buông súng xuống...
Nhìn tí từ trên cao nhé
phe ta, đi chơi
phe nào, làm gì ở cái nơi không 1 mái nhà này???
hoa, có 1 cái hoa
trời, có 1 bầu trời... ở đó.
Và khép lại 1 chuyến đi nhiều cảm xúc. Nhờ có chi đoàn báo TN nên đi qua ngon lành, nếu không, các bác chú ý tấm bảng báo bên phải nhé
Xin chào Anh Em. Xin chào 2012 nhiều yêu thương của MFC. Hy vọng 2013 niềm vui sẽ nhân rộng nữa. Chúc Tết MITer, nhé!!!