truong195 nói:
Kệ.
Có tập hợp được là vui rồi, nhưng phải phạt nặng Undertaker về cái vụ đá xong tan hàng, anh em đến sau không nhậu được.
Kỳ sau kỹ luật hơn trong giải đấu thôi.
lúc đó em đang khóc trong toilet vì buồn quá , anh thông cảm.
Nhưng thông báo là do anh em về mà, chứ vẫn kéo qua lò đất nhậu bét nhè mà anh hihi. MFC giờ nổi tiếng đá....lon trên OS lắm rồi ah.
Ăn được thì tốt nhưng thua cũng ko sao vì các đội khác chuẩn bị và ĐẦU TƯ quá manh, trong khi anh em mình toàn đá bèo đá lon quanh năm suốt tháng đến giải rồi mới tụ tập lại...NHẬU tiếp hihii. Cái mạnh nhất của MFC so với phần còn lại của các đội khác đó là TINH THẦN, trận nào có MFC là trận dó ồn ào nhất với dàn cheer boy hoành tráng. Cái đó còn đáng giá hơn cái cup của OS. Biết là ko được đá nhưng vẫn lên sân đầy đủ quần áo chỉnh tề cổ động hết mình. Thậm chí bác QuynhGrandis đã từ Vung Tàu lên ủng hộ 2 ngày trên sân luôn, cái đó còn hơn cả chức vô địch.
Thay mặt toàn thể anh em đội bóng cảm ơn các bác đã lên cổ động cho đội bóng. Cảm ơn tất lòng của các mạnh thường quân. Cảm ơn nhà tài trợ beer cho MFC hihii