Hạng B2
11/9/20
122
530
93
giá này thì có gì mà hợp lý, con này như xpander thu nhỏ, chả có vẹo gì ngoài cái hình dáng tương lai, 450 củ là vừa
 
  • Like
Reactions: upbosino
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Mới trãi nghiệm ôm lái con Expander Cross 600km đường miền Tây. Cảm giác thặc khó tả :D
Trải nghiệm sao bác? Chia sẻ cho em với. Em dự định múc thêm con này.
 
Hạng C
4/12/14
842
8.140
93
40
Ho Chi Minh City, Vietnam
- Máy: Yếu xìu. Hình như 1.5 (ko rõ) đạp đc mỗi số 1 lúc đề pa lăn bánh thì bốc đc xíu. Lăn bánh rồi thì ga trễ nhiều. Thậm chí, chạy bằng CC nó vẫn bị nhất là mấy khúc lên xuống dốc. Lên dốc cái máy yếu nên nó tuột tốc. Nó bù ga nghe cái rồ rõ to đến đỉnh dốc thì lại quá tốc. Nếu sợ dính xxx bắn (hay núp mấy cái dốc) thì lại phải đạp nhẹ thắng cho giảm lại. Sau đó lại set CC lại. Nói chung hơi phiền. Chạy CC mà cứ set đi set lại mỗi khi leo dốc (mấy cây cầu miền Tây).
- Máy lạnh: Cơ chứ ko điện tử. Xài núm vặn ko à. Yếu luôn. Chỉnh max lạnh + max gió mà chỉ mát mát ko lạnh đủ.
- Ghế: Hình như là bọc simili (vì nhìn giống da nhưng ko thể là da đc) nhưng lại ko chọt lổ thoát hơi. Ngồi có xíu nghe rõ mùi hôi. Cứ tưởng bản thân hôi nách (dù có xài khử mùi) làm ngại gần chết với cả xe. Ai dè 1 hồi mới phát hiện là hôi lưng. Nách ko hôi. Cứ mỗi lần nhóm lưng cho thoáng là sộc mùi hôi ra. Rất hầm lưng và mông.
- Cách âm: Kém và ồn. Tầm 60 trở lên là ồn lắm.
- Gầm + nhún: Cứng và sốc. Đi full tải 6 lớn 1 em bé lớp 2 mà nó tưng như ngựa. Cũng có thể do chủ xe bơm quá căng (ko sure vì ko check). Nói chung gờ giảm tốc, mố cầu, ổ gà gì cũng tưng cành cành.
- Option trong xe: Cơ bản chả có gì. Đến cái hộp để mắt kính cũng ko luôn.

Tóm lại: Xe của ngta mới mua, rủ mình đi MTây chơi khoe xe nên mình ko chê tại mặt đc. Nhưng mình thì thấy ko ngon (với cá nhân mình).
 
Hạng D
12/9/09
1.790
63.867
113
Sai Gon
- Máy: Yếu xìu. Hình như 1.5 (ko rõ) đạp đc mỗi số 1 lúc đề pa lăn bánh thì bốc đc xíu. Lăn bánh rồi thì ga trễ nhiều. Thậm chí, chạy bằng CC nó vẫn bị nhất là mấy khúc lên xuống dốc. Lên dốc cái máy yếu nên nó tuột tốc. Nó bù ga nghe cái rồ rõ to đến đỉnh dốc thì lại quá tốc. Nếu sợ dính xxx bắn (hay núp mấy cái dốc) thì lại phải đạp nhẹ thắng cho giảm lại. Sau đó lại set CC lại. Nói chung hơi phiền. Chạy CC mà cứ set đi set lại mỗi khi leo dốc (mấy cây cầu miền Tây).
- Máy lạnh: Cơ chứ ko điện tử. Xài núm vặn ko à. Yếu luôn. Chỉnh max lạnh + max gió mà chỉ mát mát ko lạnh đủ.
- Ghế: Hình như là bọc simili (vì nhìn giống da nhưng ko thể là da đc) nhưng lại ko chọt lổ thoát hơi. Ngồi có xíu nghe rõ mùi hôi. Cứ tưởng bản thân hôi nách (dù có xài khử mùi) làm ngại gần chết với cả xe. Ai dè 1 hồi mới phát hiện là hôi lưng. Nách ko hôi. Cứ mỗi lần nhóm lưng cho thoáng là sộc mùi hôi ra. Rất hầm lưng và mông.
- Cách âm: Kém và ồn. Tầm 60 trở lên là ồn lắm.
- Gầm + nhún: Cứng và sốc. Đi full tải 6 lớn 1 em bé lớp 2 mà nó tưng như ngựa. Cũng có thể do chủ xe bơm quá căng (ko sure vì ko check). Nói chung gờ giảm tốc, mố cầu, ổ gà gì cũng tưng cành cành.
- Option trong xe: Cơ bản chả có gì. Đến cái hộp để mắt kính cũng ko luôn.

Tóm lại: Xe của ngta mới mua, rủ mình đi MTây chơi khoe xe nên mình ko chê tại mặt đc. Nhưng mình thì thấy ko ngon (với cá nhân mình).
Thua Viloran là cái chắc. ;)
 
Hạng D
11/2/11
1.306
2.372
143
www.falkentire.com
- Máy: Yếu xìu. Hình như 1.5 (ko rõ) đạp đc mỗi số 1 lúc đề pa lăn bánh thì bốc đc xíu. Lăn bánh rồi thì ga trễ nhiều. Thậm chí, chạy bằng CC nó vẫn bị nhất là mấy khúc lên xuống dốc. Lên dốc cái máy yếu nên nó tuột tốc. Nó bù ga nghe cái rồ rõ to đến đỉnh dốc thì lại quá tốc. Nếu sợ dính xxx bắn (hay núp mấy cái dốc) thì lại phải đạp nhẹ thắng cho giảm lại. Sau đó lại set CC lại. Nói chung hơi phiền. Chạy CC mà cứ set đi set lại mỗi khi leo dốc (mấy cây cầu miền Tây).
- Máy lạnh: Cơ chứ ko điện tử. Xài núm vặn ko à. Yếu luôn. Chỉnh max lạnh + max gió mà chỉ mát mát ko lạnh đủ.
- Ghế: Hình như là bọc simili (vì nhìn giống da nhưng ko thể là da đc) nhưng lại ko chọt lổ thoát hơi. Ngồi có xíu nghe rõ mùi hôi. Cứ tưởng bản thân hôi nách (dù có xài khử mùi) làm ngại gần chết với cả xe. Ai dè 1 hồi mới phát hiện là hôi lưng. Nách ko hôi. Cứ mỗi lần nhóm lưng cho thoáng là sộc mùi hôi ra. Rất hầm lưng và mông.
- Cách âm: Kém và ồn. Tầm 60 trở lên là ồn lắm.
- Gầm + nhún: Cứng và sốc. Đi full tải 6 lớn 1 em bé lớp 2 mà nó tưng như ngựa. Cũng có thể do chủ xe bơm quá căng (ko sure vì ko check). Nói chung gờ giảm tốc, mố cầu, ổ gà gì cũng tưng cành cành.
- Option trong xe: Cơ bản chả có gì. Đến cái hộp để mắt kính cũng ko luôn.

Tóm lại: Xe của ngta mới mua, rủ mình đi MTây chơi khoe xe nên mình ko chê tại mặt đc. Nhưng mình thì thấy ko ngon (với cá nhân mình).
Bỏ tiền mua cơm hộp lề đường mà đòi gạo nó dẻo như cơm nhà hàng sao được...

Crui control lên đốc mà đi đông người xe nào ko phải trả số bù ga chứ. Máy lạnh xài núm vặn là chắc bản cũ rồi, mà mới mua thì chắc là mua xe cũ.

Nói chung đi xe lắm tiền mà xuống xe rẻ là sẽ hụt hẫng nhiều thứ.
 
  • Like
Reactions: pack
Tập Lái
19/2/24
16
4.050
78
- Máy: Yếu xìu. Hình như 1.5 (ko rõ) đạp đc mỗi số 1 lúc đề pa lăn bánh thì bốc đc xíu. Lăn bánh rồi thì ga trễ nhiều. Thậm chí, chạy bằng CC nó vẫn bị nhất là mấy khúc lên xuống dốc. Lên dốc cái máy yếu nên nó tuột tốc. Nó bù ga nghe cái rồ rõ to đến đỉnh dốc thì lại quá tốc. Nếu sợ dính xxx bắn (hay núp mấy cái dốc) thì lại phải đạp nhẹ thắng cho giảm lại. Sau đó lại set CC lại. Nói chung hơi phiền. Chạy CC mà cứ set đi set lại mỗi khi leo dốc (mấy cây cầu miền Tây).
- Máy lạnh: Cơ chứ ko điện tử. Xài núm vặn ko à. Yếu luôn. Chỉnh max lạnh + max gió mà chỉ mát mát ko lạnh đủ.
- Ghế: Hình như là bọc simili (vì nhìn giống da nhưng ko thể là da đc) nhưng lại ko chọt lổ thoát hơi. Ngồi có xíu nghe rõ mùi hôi. Cứ tưởng bản thân hôi nách (dù có xài khử mùi) làm ngại gần chết với cả xe. Ai dè 1 hồi mới phát hiện là hôi lưng. Nách ko hôi. Cứ mỗi lần nhóm lưng cho thoáng là sộc mùi hôi ra. Rất hầm lưng và mông.
- Cách âm: Kém và ồn. Tầm 60 trở lên là ồn lắm.
- Gầm + nhún: Cứng và sốc. Đi full tải 6 lớn 1 em bé lớp 2 mà nó tưng như ngựa. Cũng có thể do chủ xe bơm quá căng (ko sure vì ko check). Nói chung gờ giảm tốc, mố cầu, ổ gà gì cũng tưng cành cành.
- Option trong xe: Cơ bản chả có gì. Đến cái hộp để mắt kính cũng ko luôn.

Tóm lại: Xe của ngta mới mua, rủ mình đi MTây chơi khoe xe nên mình ko chê tại mặt đc. Nhưng mình thì thấy ko ngon (với cá nhân mình).

a Chường ơi

có thằng nói xấu xe Mit này

@Ali33
 
Hạng C
18/6/11
822
1.128
93
HCM city-Seven district
Xài cruise control nhiều bác k để ý nút RES, khi cần khôi phục lại CC thì chỉ cần ấn nút này nó sẽ tự động lên lại tốc độ đã set, xe nào có ACC thì khỏi quan tâm