Nhìn có vẻ xe mới mua, chắc đang đợi đăng ký. Mọi thứ nhìn còn đồ zin chưa thay đồ gì cả. Nhìn cái pô zin còn bầu kia, dù có nẹt pô thì cũng thua chiếc vawe móc pô.
và giành thời gian mở cửa mả đầu tiên trong khung giờ vàng.Chay giai Cup Lu Huong Mo Rong ne
Bữa hổm đi Đông Tây lane bên trong. Có 1 anh chạy PKL thể hiện lách vô trong. Bên trong đang có 1 xe (hình như tài nữ) thấy nó lủi vô hoảng hồn đạp thắng làm thằng PKL thắng cháy bánh. Quê mặt. Sau đó còn vượt theo kiểu lạng lách, nẹt bô. Kém văn hóa dễ sợ !!!
Một điển hình khác đã lên báo :
Một điển hình khác đã lên báo :
nói thật ra đường chạy pkl đa số đều đầu tôm, chỉ có 1 số bác già già là đàng hoàng, còn trẻ trâu và trung niên cũng láo lắm, mặt cứ vênh vênh rồi nẹt ga làm mấy chị em phụ nữ nép vô luôn, bản thân em còn sợ khi nge tụi nó nẹt pô, nép vô cho lành
Nhớ hồi xưa em đi đám cưới chỗ Continental (nhà hát TP), lúc qua vòng xoay nhà thờ vào Đồng Khởi. Do có 1 chiếc 4b (hình như taxi) đậu nên em lách ra ngoài né. Lúc đó 1 tay anh chị mặt hổ báo, xăm mìn, áo thun 3 lỗ, quần xả lỏn chạy phía sau né em nên tắt máy. Chạy lên 1 đoạn dừng đèn đỏ thì ổng theo kịp dừng bên cạnh lườm lườm làm em thót hết cả chim, ý nhầm, tym
nhìn hổ báo vậy chứ coi chừng iu bác đó, kaka. mà lái yếu nhỉ, né mà tắt máy luôn àNhớ hồi xưa em đi đám cưới chỗ Continental (nhà hát TP), lúc qua vòng xoay nhà thờ vào Đồng Khởi. Do có 1 chiếc 4b (hình như taxi) đậu nên em lách ra ngoài né. Lúc đó 1 tay anh chị mặt hổ báo, xăm mìn, áo thun 3 lỗ, quần xả lỏn chạy phía sau né em nên tắt máy. Chạy lên 1 đoạn dừng đèn đỏ thì ổng theo kịp dừng bên cạnh lườm lườm làm em thót hết cả chim, ý nhầm, tym