<< làm nhà không phải chuyện để chơi,là chuyện của 1 đời người tích cóp để xây nhà đó chú,làm được căn nhà vừa ý người ta hạnh phúc vui vẻ chừng nào
- cứ số liệu cụ thể ra để nói chuyện,còn có số liệu cụ thể ra rồi,anh muốn thêm bao nhiêu là chuyện của anh,đừng nên đoán mò
- tui đi làm,từng nghe đám công nhân kể chuyện đi tới nhà ông này,ông kia người ta sử lý vết nứt sàn,thấy chủ nhà họ chửi bới,họ đau khổ cũng vì tính thiếu móng,bớt sắt sàn của 1 số người ngu dốt,thiếu lương tâm
- chẳng qua là chuyện tế nhị,mình chẳng nói ra đơn vị nào thôi,nhưng làm cái gì cũng phải có lương tâm nghề nghiệp,cái gì cũng có nhân có quả hết
- còn nói về bảng tính,phần mềm chạy ra 100 thằng kỹ sư hết 50 thằng sài,còn 50 thằng không sài vì không biết sài,còn muốn biết sài như thế nào cứ vô bách khoa TPHCM có thầy Lê Đình Quốc dạy cho sài,còn phần mềm đúng hay sai thì có các thầy đã từng trải họ trải nghiệm họ nói cho nghe
Mình thấy bạn đang phải kiếm ăn trong nhọc nhằn và khắc nghiệt, nên chắc bạn phải tính toán rất nhiều? Không sao. Bạn cứ làm như bạn đang làm, nếu thấy như vậy là thích hợp với bạn.