Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.674
2.008
113
39
Cà Mau
maihuuluong nói:
Em nói câu này bác nào vô ném đá em chịu
Lỗi là do lỗi hệ thống từ năm 1945, năm 75 update hot fix nhưng càng tồi tệ thêm :D
24.gif
24.gif
24.gif

----------------------------------------------------

1 chuyện có thật cách đây ~ 12 năm. Bác tài xế ở cơ quan ba em sau khi đi công tác về rẽ vào bãi xe thì bị 1 xe 67 tông vào, người ngồi 67 tử vong. Vụ đó bác tài phải tốn tiền bồi thường rồi gia đình nạn nhân (ma chay, tiền phụ cấp cho con nhỏ) sẵn dịp làm tiền đòi hỏi thêm đủ thứ, bác tài không có khả năng (hoặc không đồng ý) nên gia đình đó khiếu nại tiếp và phải đi tù. Mặc dù thằng 67 kia phóng nhanh và trong tình trạng say xỉn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
H10 nói:
Em ví dụ.Đang lưu thông trên đường có anh xe máy vượt đèn đỏ mình xử lý không kịp,lỡ quất nó chết mình vẫn bị đi tù(cho dù mình không có lỗi gì).Đang bon bon trên quốc lộ 80km/h 1 xe máy ở đâu đầm vèo vào xe mình,nó die mình cũng phải đi tù(mình cũng không có lỗi gì).Vì sao vô lý như thế các bác...Mình hoàn toàn không có lỗi mà.Các bác cho ý kiến nhé.Cám ơn các bác..........
Bác nói sao chứ đâu phải trường hợp nào cũng như bác nói. Ông chú trong cơ quan e hôm bữa hun thằng 2 bánh die ổng có sao đâu, CA kết luận thằng 2 bánh nhậu xỉn chạy ngược chiều lỗi, chú e mặc dù cũng xỉn quắc cần câu luôn nhưng chạy đúng lane nên chỉ phụ tiền ma chay thui.
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
jun_baby nói:
H10 nói:
Em ví dụ.Đang lưu thông trên đường có anh xe máy vượt đèn đỏ mình xử lý không kịp,lỡ quất nó chết mình vẫn bị đi tù(cho dù mình không có lỗi gì).Đang bon bon trên quốc lộ 80km/h 1 xe máy ở đâu đầm vèo vào xe mình,nó die mình cũng phải đi tù(mình cũng không có lỗi gì).Vì sao vô lý như thế các bác...Mình hoàn toàn không có lỗi mà.Các bác cho ý kiến nhé.Cám ơn các bác..........
Bác nói sao chứ đâu phải trường hợp nào cũng như bác nói. Ông chú trong cơ quan e hôm bữa hun thằng 2 bánh die ổng có sao đâu, CA kết luận thằng 2 bánh nhậu xỉn chạy ngược chiều lỗi, chú e mặc dù cũng xỉn quắc cần câu luôn nhưng chạy đúng lane nên chỉ phụ tiền ma chay thui.

Trường hợp ông chú đó lái xe trong tình trạng say Xỉn làm chết người là tội nặng, ngồi tù lâu rồi dù ông ta có đi đúng lane.
Về mặt tâm linh, người chết do tai nạn người lái xe gây ra là chết oan sẽ theo ám ảnh người lái xe, có người nhìn nạn nhân là bị ám ảnh suốt đời, nên cũng nên nằm tù chịu tội 1 tg cho khuây khỏa. Có trường hợp chạy chọt thoát tù thì đẻ con ra có hình dạng khuôn mặt ghê rợn giống y người lúc bị nạn, cái này là thật chứ không phải đùa.
 
Hạng C
29/9/10
596
4.052
93
knine nói:
jun_baby nói:
H10 nói:
Em ví dụ.Đang lưu thông trên đường có anh xe máy vượt đèn đỏ mình xử lý không kịp,lỡ quất nó chết mình vẫn bị đi tù(cho dù mình không có lỗi gì).Đang bon bon trên quốc lộ 80km/h 1 xe máy ở đâu đầm vèo vào xe mình,nó die mình cũng phải đi tù(mình cũng không có lỗi gì).Vì sao vô lý như thế các bác...Mình hoàn toàn không có lỗi mà.Các bác cho ý kiến nhé.Cám ơn các bác..........
Bác nói sao chứ đâu phải trường hợp nào cũng như bác nói. Ông chú trong cơ quan e hôm bữa hun thằng 2 bánh die ổng có sao đâu, CA kết luận thằng 2 bánh nhậu xỉn chạy ngược chiều lỗi, chú e mặc dù cũng xỉn quắc cần câu luôn nhưng chạy đúng lane nên chỉ phụ tiền ma chay thui.

Trường hợp ông chú đó lái xe trong tình trạng say Xỉn làm chết người là tội nặng, ngồi tù lâu rồi dù ông ta có đi đúng lane.
Về mặt tâm linh, người chết do tai nạn người lái xe gây ra là chết oan sẽ theo ám ảnh người lái xe, có người nhìn nạn nhân là bị ám ảnh suốt đời, nên cũng nên nằm tù chịu tội 1 tg cho khuây khỏa. Có trường hợp chạy chọt thoát tù thì đẻ con ra có hình dạng khuôn mặt ghê rợn giống y người lúc bị nạn, cái này là thật chứ không phải đùa.

Thấy ghê quá!!!

Em thì đã chứng kiến chuyện này. Bà hàng xóm nhà em chủ xe hàng. Lần đó tài xế de xe cán chết một ông (cũng đã xỉn), phải đi tù. Bà chủ thì đền tiền. Tài xế ra tù nghèo quá đến xin việc, xin tiền nhưng bà ấy không giúp, còn chửi bới rất ghê. Chắc do chưa trả hết nợ nên con trai bà ấy bị tai nạn giao thông mất lúc 21 tuổi, là đứa con bà ấy thương yêu kỳ vọng nhất mới đau.
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
nguyên cái câu: "người lái xe luôn phải làm chủ tốc độ" là đã hết cãi rồi, cộng thêm tôi "vô ý làm chết người" thì khó mà thoát án tù được các bác ạ, dù mình đúng 100%.
 
Hạng C
17/5/07
623
25
18
49
Hờ Cờ Mờ
H10 nói:
Em ví dụ.Đang lưu thông trên đường có anh xe máy vượt đèn đỏ mình xử lý không kịp,lỡ quất nó chết mình vẫn bị đi tù(cho dù mình không có lỗi gì).Đang bon bon trên quốc lộ 80km/h 1 xe máy ở đâu đầm vèo vào xe mình,nó die mình cũng phải đi tù(mình cũng không có lỗi gì).Vì sao vô lý như thế các bác...Mình hoàn toàn không có lỗi mà.Các bác cho ý kiến nhé.Cám ơn các bác..........

Mấy trường hợp thế này cứ chờ tòa phán quyết. Nếu vẫn tù thì kháng án câp cao hơn.
 
Hạng D
18/12/07
3.397
650
113
knine nói:
jun_baby nói:
H10 nói:
Em ví dụ.Đang lưu thông trên đường có anh xe máy vượt đèn đỏ mình xử lý không kịp,lỡ quất nó chết mình vẫn bị đi tù(cho dù mình không có lỗi gì).Đang bon bon trên quốc lộ 80km/h 1 xe máy ở đâu đầm vèo vào xe mình,nó die mình cũng phải đi tù(mình cũng không có lỗi gì).Vì sao vô lý như thế các bác...Mình hoàn toàn không có lỗi mà.Các bác cho ý kiến nhé.Cám ơn các bác..........
Bác nói sao chứ đâu phải trường hợp nào cũng như bác nói. Ông chú trong cơ quan e hôm bữa hun thằng 2 bánh die ổng có sao đâu, CA kết luận thằng 2 bánh nhậu xỉn chạy ngược chiều lỗi, chú e mặc dù cũng xỉn quắc cần câu luôn nhưng chạy đúng lane nên chỉ phụ tiền ma chay thui.

Trường hợp ông chú đó lái xe trong tình trạng say Xỉn làm chết người là tội nặng, ngồi tù lâu rồi dù ông ta có đi đúng lane.
Về mặt tâm linh, người chết do tai nạn người lái xe gây ra là chết oan sẽ theo ám ảnh người lái xe, có người nhìn nạn nhân là bị ám ảnh suốt đời, nên cũng nên nằm tù chịu tội 1 tg cho khuây khỏa. Có trường hợp chạy chọt thoát tù thì đẻ con ra có hình dạng khuôn mặt ghê rợn giống y người lúc bị nạn, cái này là thật chứ không phải đùa.
Đệ nhất chém gió là đây ! :cool:
 
Tập Lái
30/7/10
37
0
8
theo trường hợp này bên cơ quan mình cũng có bác tài đang lái xe bị ông già say ngã vào xe nên bị cán chết mà xe công ty mình là xe mới nữa nên bác tài chung chi tiền ma chay và một ít tiền công an khoản 15trieu (thời điểm năm 2011) là được nhận lại xe trong 1 tuấn là xong hết mà cũng không bị tội gì hết bác ạ!
 
knine nói:
jun_baby nói:
H10 nói:
Em ví dụ.Đang lưu thông trên đường có anh xe máy vượt đèn đỏ mình xử lý không kịp,lỡ quất nó chết mình vẫn bị đi tù(cho dù mình không có lỗi gì).Đang bon bon trên quốc lộ 80km/h 1 xe máy ở đâu đầm vèo vào xe mình,nó die mình cũng phải đi tù(mình cũng không có lỗi gì).Vì sao vô lý như thế các bác...Mình hoàn toàn không có lỗi mà.Các bác cho ý kiến nhé.Cám ơn các bác..........
Bác nói sao chứ đâu phải trường hợp nào cũng như bác nói. Ông chú trong cơ quan e hôm bữa hun thằng 2 bánh die ổng có sao đâu, CA kết luận thằng 2 bánh nhậu xỉn chạy ngược chiều lỗi, chú e mặc dù cũng xỉn quắc cần câu luôn nhưng chạy đúng lane nên chỉ phụ tiền ma chay thui.

Trường hợp ông chú đó lái xe trong <span style=""color: #ff0000;"">tình trạng say Xỉn làm chết người </span>là tội nặng, <span style=""color: #ff0000;"">ngồi tù</span> lâu rồi dù ông ta có đi đúng lane.
Về mặt tâm linh, người chết do tai nạn người lái xe gây ra là chết oan sẽ theo ám ảnh người lái xe, có người nhìn nạn nhân là bị ám ảnh suốt đời, nên cũng nên nằm tù chịu tội 1 tg cho khuây khỏa. <span style=""color: #ff0000;"">Có trường hợp chạy chọt thoát tù thì đẻ con ra có hình dạng khuôn mặt ghê rợn giống y người lúc bị nạn, cái này là thật chứ không phải đùa. </span>
bác ơi! dù cả hai điều chạy đúng luật giao thông, nhưng lái xe say xỉn tông chết người với lái xe không say xỉn tông chết người khác nhau hoàn toàn mà bác? Ở đây chúng ta đang bàn luận về người điều khiển xe đang trong tình trạng tỉnh táo và chạy đúng luật giao thông và tông người đi sai luật giao thông bác ạ. Bác bám sát vấn đề nhé

Câu cuối cùng của bác thật hoang đường!!! nói cái gì phải có cơ sở khoa học chút chứ?