bravia nói:chiều nay à!SUNG nói:bravia nói:Em thấy quán này sang là phải. FI cát cứ nguyên tầng lầu của người ta rồi kêu đúng 1kg bạch tuộc nướng. Còn lại mồi là do anh em tự mang lên - nhà trồng được - toàn nhờ nhà hàng cho mượn tô với chén.Tiểu Tiên Nữ nói:Xin thông báo thêm , quán Bạch Tuộc này chuẩn bị sang lại . Các bác OS nhậu nhanh gấp đi![]()
Sắp mất chỗ tụ rồi
Lúc đó nghĩ bụng ông nào vô xe lấy rượu ra uống nữa là nhà hàng nó khỏi bán bia luôn.
Về sau nó muốn đuổi không muốn bán bia nữa. kiu hết rồi. Ấy thế mà ông lại lại vác đâu thêm thùng tiger lạ hoắc về .
Khốn khổ cho nhà hàng!
Anh em ki góp được 2 trẹo, thanh toán xong còn trẹo chín đưa Hanh.Pham sung công quỹ.
Thời buổi khó khăn FI tính kiểu này chả trách bán luôn quán là fải! hề hề![]()
trời mưa k thấy đường mà vẫn thấy rõ 4408 đi từ SG về tới cầu mới .. tay lái lụa![]()
![]()
mưa dã man nhưng phải zọt về gấp họp phụ huynh nên buộc phải chạy đua với thời gian![]()
e tính chào mà sợ trời mưa bác nhìn k rõ mặt oánh e chết .. với lại, người đương thời thì cần phải hẹn trước cơ ...
![20.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/831-cc232ccefdc056da3fc0d05cd94976b2.gif)