ơ thách thức hả ?ANDY1606 nói:bùn vì em mình ko biết nhậuquocbangvungtau nói:lâu ngày ko lên đây, lên ko có gì vui, buồn![]()
ngon lên xì phố đi ,tối nay có kèo lớn nè, nếu ngại lái xe thì giống bửa trước em xuống rước lênquocbangvungtau nói:ơ thách thức hả ?ANDY1606 nói:bùn vì em mình ko biết nhậuquocbangvungtau nói:lâu ngày ko lên đây, lên ko có gì vui, buồn![]()
![]()



Lúc 22g30 ngày 12/05/2012, tại chân cầu Chợ lách em ngồi chờ đèn đỏ khoảng 2phút (đèn này bình thường khoảng 2p30"), chịu hết nổi em vượt đèn đỏ. Qua bên kia cầu gặp xxx (không quen mới chít.
) chạy theo tặng em 1 biên bản kèm theo lời "phê bình" bằng lái dấu E mà vượt đèn nữa hả.
Qua việc này em có cả vui và buồn :
- Vui : vì "được" phạt địa phương,không tốn thời gian đi lại đóng phạt 700k. Góp vào ngân sách huyện nhà.
Buồn : vì buồn ngủ quá mà bị phạt. Hết chuyện
Qua việc này em có cả vui và buồn :
- Vui : vì "được" phạt địa phương,không tốn thời gian đi lại đóng phạt 700k. Góp vào ngân sách huyện nhà.
Buồn : vì buồn ngủ quá mà bị phạt. Hết chuyện
huyluong nói:Lúc 22g30 ngày 12/05/2012, tại chân cầu Chợ lách em ngồi chờ đèn đỏ khoảng 2phút (đèn này bình thường khoảng 2p30"), chịu hết nổi em vượt đèn đỏ. Qua bên kia cầu gặp xxx (không quen mới chít.) chạy theo tặng em 1 biên bản kèm theo lời "phê bình" bằng lái dấu E mà vượt đèn nữa hả.
Qua việc này em có cả vui và buồn :
- Vui : vì "được" phạt địa phương,không tốn thời gian đi lại đóng phạt 700k. Góp vào ngân sách huyện nhà.
Buồn : vì buồn ngủ quá mà bị phạt. Hết chuyện![]()
Mèn ơi, sung ba khía
huyluong nói:Lúc 22g30 ngày 12/05/2012, tại chân cầu Chợ lách em ngồi chờ đèn đỏ khoảng 2phút (đèn này bình thường khoảng 2p30"), chịu hết nổi em vượt đèn đỏ. Qua bên kia cầu gặp xxx (không quen mới chít.) chạy theo tặng em 1 biên bản kèm theo lời "phê bình" bằng lái dấu E mà vượt đèn nữa hả.
![]()
Qua việc này em có cả vui và buồn :
- Vui : vì "được" phạt địa phương,không tốn thời gian đi lại đóng phạt 700k. Góp vào ngân sách huyện nhà.
Buồn : vì buồn ngủ quá mà bị phạt. Hết chuyện![]()
Ẩu nè







Đèn để "dê đen dê trắng đi cầu" hả bác, vậy thì xung ba khía rồi
. Phải lúc trước thì bác vỗ vai nói: hổng lẽ tui lên kho bạc tự nộp cho tui

huynhnhatminh nói:Đèn để "dê đen dê trắng đi cầu" hả bác, vậy thì xung ba khía rồi. Phải lúc trước thì bác vỗ vai nói: hổng lẽ tui lên kho bạc tự nộp cho tui
![]()
Chuyện Vui :dangthu nói:huyluong nói:Lúc 22g30 ngày 12/05/2012, tại chân cầu Chợ lách em ngồi chờ đèn đỏ khoảng 2phút (đèn này bình thường khoảng 2p30"), chịu hết nổi em vượt đèn đỏ. Qua bên kia cầu gặp xxx (không quen mới chít.) chạy theo tặng em 1 biên bản kèm theo lời "phê bình" bằng lái dấu E mà vượt đèn nữa hả.
![]()
Qua việc này em có cả vui và buồn :
- Vui : vì "được" phạt địa phương,không tốn thời gian đi lại đóng phạt 700k. Góp vào ngân sách huyện nhà.
Buồn : vì buồn ngủ quá mà bị phạt. Hết chuyện![]()
Ẩu nè![]()
![]()
Phẹt bác 3 thùng ken nhé, vui vui![]()
![]()
![]()
![]()
Chiều nay không biết xxx mắc cỡ hay gì mà điện thoại kêu em lên lấy bằng lái về và không phạt (hủy quyết định)