Đánh nó đau quá, sợ quá nên bỏ chạy hả? Tức là đã đánh được rồi nên bị đau tay? Nhưng sao phải đập bể kiếng của nó nhỉ? Nó ngồi lỳ trong xe? Cái kiếng có giá trị lớn (theo Luật) nên coi chừng nó mò ra, tố cáo CA này kia cũng phiền ;((
Andy theo doĩ thèn ku, nếu đoạn kim còn trong chân mà chụp o thấy...thì 1-2 ngày sẽ sưng đỏ, cương cứng...xác định được vị trí và nhờ BS giải quyết.
Chắc bác nói cây kim may đồ?
Giờ mới nhớ câu người xưa " Kim đâm vào thịt thì đau"
Chắc bác nói cây kim may đồ?
Giờ mới nhớ câu người xưa " Kim đâm vào thịt thì đau"
dạ em cũng đang theo giỏi đây thưa bác ahlamdat nói:Andy theo doĩ thèn ku, nếu đoạn kim còn trong chân mà chụp o thấy...thì 1-2 ngày sẽ sưng đỏ, cương cứng...xác định được vị trí và nhờ BS giải quyết.
Chắc bác nói cây kim may đồ?
Giờ mới nhớ câu người xưa " Kim đâm vào thịt thì đau"
câu sau là gì ? nói luôn đê )lamdat nói:Andy theo doĩ thèn ku, nếu đoạn kim còn trong chân mà chụp o thấy...thì 1-2 ngày sẽ sưng đỏ, cương cứng...xác định được vị trí và nhờ BS giải quyết.
Chắc bác nói cây kim may đồ?
Giờ mới nhớ câu người xưa " Kim đâm vào thịt thì đau"
Ngày 1-6 kiếm thêm được ít tiền, định bụng ráng làm thêm chút nữa có tiền đưa con đi ăn nhà hàng.
10phút sau nhận được tin báo con bị té chảy máu muỗi, tức tốc bỏ hết công việc, gom được ít tiền đưa con đi bệnh viện.
Mình kiếm tiền để cho con được đầy đủ, nhưng bao nhiêu là đủ! hic
Hic em nhiều tâm sự nên tìm 1 nơi trút nổi lòng!Cũng may gặp được thớt này!
10phút sau nhận được tin báo con bị té chảy máu muỗi, tức tốc bỏ hết công việc, gom được ít tiền đưa con đi bệnh viện.
Mình kiếm tiền để cho con được đầy đủ, nhưng bao nhiêu là đủ! hic
Hic em nhiều tâm sự nên tìm 1 nơi trút nổi lòng!Cũng may gặp được thớt này!
Last edited by a moderator:
www.dochoiantoan.vn nói:Ngày 1-6 kiếm thêm được ít tiền, định bụng ráng làm thêm chút nữa có tiền đưa con đi ăn nhà hàng.
10phút sau nhận được tin báo con bị té chảy máu muỗi, tức tốc bỏ hết công việc, gom được ít tiền đưa con đi bệnh viện.
Mình kiếm tiền để cho con được đầy đủ, nhưng bao nhiêu là đủ! hic
Hic em nhiều tâm sự nên tìm 1 nơi trút nổi lòng!Cũng may gặp được thớt này!
Tội nghiệp bé quá! Chúc bé mau lành bệnh nhé bác
tạm thời thì ko sao anh ơi ,mong sao cây kim văn ra ngoàiSubin3000 nói:Nhóc sao rổi Andy ?
Chia buồn với bác dôchiantoan , dung la bao nhiu la đủ các bác ha !