Chia sẻ với bác. Nhiều lúc em thấy em hèn bỏ mịaxe_online nói:Hôm nay đọc được câu hay quá của nhà báo mà mình ngưỡng mộ Hoàng Hải Vân khi viết về nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo : "Quốc gia đại sự không bao giờ bỏ sót cái tình. Suy cho cùng cũng vì cái tình mà có quốc gia đại sự". Có lẽ khi xã tắc nguy biến thì cái tình này được suy tôn trong từng cá nhân. Thời bình, lấn bấn cơm áo gạo tiền, so kè danh vọng chức tước mà người ta bỏ bớt đi cái to tát ấy. Cảnh sát (nhiều loại) thì cứ chăm chăm vào xử phạt hơn là giữ gìn trật tự XH. Thày giáo (một số) thì dành những kiến thức quan trọng cho giờ dạy thêm. Hành pháp (cao cao trên kia) thì tự đặt ra các quy định cho nhóm lợi ích của mình thụ hưởng. Tư pháp (số kha khá) cũng vì lợi ích cá nhân mà xem nhẹ tính công bằng. Cái tình ấy còn đâu để cuộc sống tốt lên. Để "sánh vai các cường quốc năm châu" ;(. Nghĩ mà buồn.



