Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
phitrau nói:
Mợ cọp đang trong Mấy năm tam tai, đến giờ nay cẩn thận tháng 7 và 11 âm lịch. Hên xui tuỳ tuổi.

Ồ, năm nay năm Mão mà bác, em tưởng Tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất thì có Tam Tai, em Giáp Dần mừ :(
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
ủa vậy không phải mợ cọp mà là con Tuất là em tam tai à? em thật sự không biết gì về tướng số, nhưng rất thích nghe. Hay tiện đây, bác phitrau mở gánh coi số cho xóm đi nha. Bác gật đi một tiếng để bọn em sắp hàng.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
phitrau nói:
Mợ cọp đang trong Mấy năm tam tai, đến giờ nay cẩn thận tháng 7 và 11 âm lịch. Hên xui tuỳ tuổi.

Các già làng bảo hên xui tuỳ phúc phần. Nếu chưa được phúc tổ tiên thì mình tự tạo phúc vậy. Mợ Cọp được cả hai, không sao đâu.
Cứ mong cho (nếu có) thì nặng biến thành nhẹ, hoặc nhẹ biến thành không vậy.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
@phitrau:
bác đi xa thế mà tấm lòng vẫn quanh về nơi nhà lá nhỉ.
thế bố ở xa, những hôm mẹ đi bay, lại phải bố trí người đưa đón các con à? cô công chúa nhỏ có còn đi học toán kumon nữa k?
hôm nay anh em trong đội bóng còn nhắc tuấn fè đội trưởng tiền nhiệm và quả bóng thắng duy nhất bác phitrau ghi được cho danh dự của XNL FC mùa giải năm ngoái đó kìa! bữa nào về SG nhớ đi off nhé không anh em lạ mất!
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
phitrau nói:
Cái bác Phờ đờ này: em còn trẻ trung, hấp dẫn chứ sao lại già làng được!

Xí xí ... em không có ý nói bác già, mà ý em là "ông bà ta nói ...", em cải cách lại thành "các già làng nói ...".
Bác mà già thì em trẻ với ai chứ
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
mợ tài nói:
@phitrau:
bác đi xa thế mà tấm lòng vẫn quanh về nơi nhà lá nhỉ.
thế bố ở xa, những hôm mẹ đi bay, lại phải bố trí người đưa đón các con à? cô công chúa nhỏ có còn đi học toán kumon nữa k?
hôm nay anh em trong đội bóng còn nhắc tuấn fè đội trưởng tiền nhiệm và quả bóng thắng duy nhất bác phitrau ghi được cho danh dự của XNL FC mùa giải năm ngoái đó kìa! bữa nào về SG nhớ đi off nhé không anh em lạ mất!
Cám ơn Motai nhiều!
Tấm lòng của em cũng giống như nhiều bác xa xóm thôi, không gần nhưng vẫn theo dõi và mong xóm phát triển.
Nhà em dạo này cũng phải cố gắng nhiều, ba mẹ thường xuyên đi vắng nên con cái cũng nheo nhóc, 3 đứa phải tự giác nhiều hơn, cũng may có xe trường đưa đón nên cũng đỡ mợ ạ. Cả 3 cháu vẫn theo học kumon bình thường.
Về bóng đá: năm nay đội bóng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nên chắc chắn có kết quả tốt. Già như em mà ghi bàn thắng là không tốt cho đội bóng đâu, lớp trẻ ghi bàn mới đúng chứ.
Em đang cố gắng thu xếp công việc để sớm xum họp gia đình, gần xóm hơn!
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Muốn viết cái gì đó, nói gì đó cho vơi nhưng rồi lại không biết viết gì, nói gì, chỉ nghe đau quặng trong lòng, nghe mất mát một cái gì đó, nghe nhói trong tim vì đã làm một cái gì đó, nghe xốn xang, nghe bần thần và nước mắt cứ chực tuôn vì một lỗi lầm, mà cũng không biết phải lỗi không hay là lỡ, nhưng dù là gì thì cũng phải đánh rơi nó đi hoặc giả vờ đánh rơi nó đi, nếu là lỗi thì đừng phạm lỗi nữa nhé, và nếu là lỡ một lần thì phải theo luôn chứ sao lại quay lưng với cái lỡ đó? lại gây nghiệp chướng rồi Cọp ơi.