Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

POLTS nói:
Thật xúc động với tình cảm của XNL, em xin cảm ơn tất cả các bác đã hỏi thăm, em lang thang CNL thế nào lại gặp cái thớt nói về cha mẹ mới chợt nhớ ra sáng hôm nay mới chở mẹ đến bệnh viện bỏ đó rồi lại tất tả chạy đi cày cuốc...hic....
Hôm nay cụ bắt đầu mổ dạng nội soi để đưa cái ống gì đó vào tim, bác sĩ nói điều trị dạng này cũng đơn giản và an toàn nên cũng không có gì phải lo lắm chỉ khoảng vài ngày là về nhà thôi. Em vẫn phải tất tả chạy rông chưa có giờ vào thăm cụ luôn mọi chuyện giao cho bà cả giải quyết. Thiệt là cha mẹ nuôi mình mà những lúc như vậy lại không có mặt nhưng lúc này công việc căng quá em phải đu riết :(

kính chúc bà nội Cún may mắn trong thủ thuật và mau bình phục.
vẫn còn đăth stent được là thành mạch của bà vẫn còn tốt... cái này độ an toàn cao vì kỹ thuật được hoàn thiện và máy móc hỗ trợ rất hiện đại... em nghe nói thuốc điều trị + bệnh cũ của bà dễ ảnh hưởng sang tim lắm, cần theo dõi tim-huyết áp rất sát sao sau khi điều trị.
bác Polts cũng vất vả nhiều lắm rồi đây!
lứa mình ở vào đoạn vất vả về gđ: cả con cái lẫn cha mẹ đều cần phải được quan tâm theo hướng phức tạp hơn trước. hai bác cố gắng lên và cố đừng để mình bị stress nhé!
bà cả bác thật giỏi giang, đảm đang...đẹp cả người lẫn nết! đúng là hậu phương lớn của bác Polts rồi!
các bác! những lúc thế này mới thấy dzợ...lợi hại quá đê!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Dạ cám ơn mợ Tài, có lẽ đây là biến chứng sau kỳ điều trị trước thật, gần đây bà cụ tim hay bị đập nhanh làm mệt nên chẳng tham gia đi off cùng gđ em với xóm được:( sau khi nằm chờ ở BV 2 ngày (do bệnh nhân đông quá phòng mổ kg làm kịp) sáng nay bà cụ nhà em đã được giải phẫu thành công, cụ vẫn khỏe sau cuộc giải phẫu 1,5h hy vọng sẽ sớm bình phục. Điều em băn khoăn kg biết đợt điều trị này có tác dụng hay không vì bs có tư vấn không chắc hiệu quả 100%
Nói về các bà cả thì em thấy bà nào cũng giỏi giang và...vô cùng lợi hại ạ :D
 
Hạng D
6/4/09
2.039
21
38
Re:Mỗi ngày một chuyện

POLTS nói:
Dạ cám ơn mợ Tài, có lẽ đây là biến chứng sau kỳ điều trị trước thật, gần đây bà cụ tim hay bị đập nhanh làm mệt nên chẳng tham gia đi off cùng gđ em với xóm được:( sau khi nằm chờ ở BV 2 ngày (do bệnh nhân đông quá phòng mổ kg làm kịp) sáng nay bà cụ nhà em đã được giải phẫu thành công, cụ vẫn khỏe sau cuộc giải phẫu 1,5h hy vọng sẽ sớm bình phục. Điều em băn khoăn kg biết đợt điều trị này có tác dụng hay không vì bs có tư vấn không chắc hiệu quả 100%
Nói về các bà cả thì em thấy bà nào cũng giỏi giang và...vô cùng lợi hại ạ :D
Chúc mừng bác. Hy vọng cụ nhà bác có thể bình phục hoàn toàn:)
 
Hạng F
17/8/09
7.874
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Re:Mỗi ngày một chuyện

POLTS nói:
Dạ cám ơn mợ Tài, có lẽ đây là biến chứng sau kỳ điều trị trước thật, gần đây bà cụ tim hay bị đập nhanh làm mệt nên chẳng tham gia đi off cùng gđ em với xóm được:( sau khi nằm chờ ở BV 2 ngày (do bệnh nhân đông quá phòng mổ kg làm kịp) sáng nay bà cụ nhà em đã được giải phẫu thành công, cụ vẫn khỏe sau cuộc giải phẫu 1,5h hy vọng sẽ sớm bình phục. Điều em băn khoăn kg biết đợt điều trị này có tác dụng hay không vì bs có tư vấn không chắc hiệu quả 100%
Nói về các bà cả thì em thấy bà nào cũng giỏi giang và...vô cùng lợi hại ạ :D
Chúc mừng bác Polts mợ Polts, chúc bà mau khỏi bệnh
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Re:Mỗi ngày một chuyện

Chuyện Hà Nội- Quê gốc - Sì gòng:
Con em cứ hỏi em? Thế nào là người Hà Nội hả ba? Người dời đô về thành Đại La cũng có thể là người Ninh Bình? Mừng cho con khá hiểu lich sử nước nhà và em trả lời cho qua lệ: sư bố cậu, cậu người Quảng Trị và muôn đời cậu là người ở đó!
Trả lời con vậy thôi, chứ bản thân em còn không biết nhiều về gốc gác mình bằng nơi sinh ra, lớn lên- Hà nội, nơi sinh sống Sài gòn. Không phải vì quê mình nghèo: toàn cát trắng, có nghĩa trang trường sơn, có thành cổ mà không biết vì ít được về và tìm hiểu quá!
Năm 92 cơ quan cử em đi học, công tác tại Pari hoa lệ, ông chú em, lúc ấy còn sống, cứ nói: cháu có lên tháp Ép Phen thì nhớ hô to 3 lần chữ Quảng Trị nhé! quê mình nhiều thằng bên ấy lắm nhưng không biết có mấy thằng nhận quê và tự hào đâu! Sống Sài gòn thì nhớ Hà nội quay quắt mỗi độ thu về và tết âm lịch, ở Hà nội thì lại nhớ về Sài gòn lãng đãng có vợ con yêu và xóm nhà lá nhỏ. Lúc rượu vào sâu lắng thì nhớ quê gốc với nỗi niềm của người con xa, khi về quê ai nói gì cũng nỏ hiểu! Đúng là mênh mông cuộc đời! Mượn xóm mình, mượn topic này mà lan man âu cũng là ... như thế!
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

Bác Phitrau vào SG chưa zị? 23/10 chở cả nhà lên hang Cọp họp mặt chị em đi nhoa nhoa:D.
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
Re:Mỗi ngày một chuyện

Có ai biết ai ngờ quê cha đất tổ em lại là Mê Linh (khi đó thuộc Vĩnh Phú) và không còn ai trong dòng họ em có thể chỉ ra mảnh đất quê hương.
 
Hạng C
6/5/10
524
5
18
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hehe, F1 của em trong phần kê khai lý lịch vẫn ghi nguyên quán là Hà Nội mặc dù cả hai đứa đều sinh ở Từ Dũ, sống ở SG. Mai mốt lớn lên sẽ có thể có đôi chút ngộ nhận - sao gái HN gì mà ko thấy giống.
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

Bữa nay mưa suốt buôn bán chẳng đặng, lại chẳng mần gì được cả, ngồi không chả biết làm gì, ra zô xóm hoài vắng hoe, buồn buồn bắt chước lão Pôn xách cây dao chặt đá lạng zòng zòng chém gió.
 
Hạng D
4/5/10
1.745
41
48
67
cf2d.goodforum.net
Re:Mỗi ngày một chuyện

Chủ nhật vừa rồi em tháp tùng theo đoàn chùa nghệ sỹ Gò Vấp,đi cứu trợ tại Mộc Hoá Long An, một số hình ảnh đây.Mời các bác xem tượng trưng.
d85de89442c949764a03c3fc1c106b01_36404575.1.jpg

07e8fd0fa2a9f3b8e7ff241a11c660ce_36404584.2.jpg

3ba9d4a2787b93683e47770612e298c3_36404595.3.jpg

c404ac86477fc9c2c3a41903c1a48b3f_36404606.4.jpg

27a0d0f8c509a75af5815f9c0ee798b1_36404613.5.jpg

a3294d729078072031cdd0c90fd0d68d_36404618.6.jpg