Re:Mỗi ngày một chuyện
@bác Polts: bác có duyên với CA nhỉ. Cách đây đúng 6 tháng, truớc chuyến đi chơi 30 ngày bác cũng gởi bằng lái cho CA giữ, giờ chuẩn bị cho chuyến kế tiếp bác cũng gởi nốt. Lần nào cũng kịp lấy bằng về ngay truớc ngày khởi hành, mong là sẽ như thế
@bác Polts: bác có duyên với CA nhỉ. Cách đây đúng 6 tháng, truớc chuyến đi chơi 30 ngày bác cũng gởi bằng lái cho CA giữ, giờ chuẩn bị cho chuyến kế tiếp bác cũng gởi nốt. Lần nào cũng kịp lấy bằng về ngay truớc ngày khởi hành, mong là sẽ như thế
Em sorry cả nhà, em post nhầm.QUYVIP nói:
Chuyện vùng miền: đêm qua em khó ngủ quá nên lọ mọ vào CNL chơi. Gặp 1 topic nói về chuyện vùng miền. Lụ mị noá chứ cứ lợi dụng diễn đàn ảo mà bắc kỳ ăn cá khô, ăn rau muống.... và trước khi nói còn bày đặt xin lỗi trước! Bực thật tình các bác ạ!
Em làm một bài và nói rõ bài này không phù hợp với tiêu chí OS! sáng nay em xem lại đã thấy các Mod,Admin, xoá rồi! Ok quá!
Nói thật với các bác chứ lên đây chơi cho có thêm bạn bè, học hỏi, nhiều khi gặp mấy loại cô hồn thấy ngứa ....mắt quá! Làm gì có vùng miền nào Việt Nam mình hết!
Em làm một bài và nói rõ bài này không phù hợp với tiêu chí OS! sáng nay em xem lại đã thấy các Mod,Admin, xoá rồi! Ok quá!
Nói thật với các bác chứ lên đây chơi cho có thêm bạn bè, học hỏi, nhiều khi gặp mấy loại cô hồn thấy ngứa ....mắt quá! Làm gì có vùng miền nào Việt Nam mình hết!
Nói là đừng phân biệt vùng miền thì cũng khó lắm bác ơi, vì thực tế nó vẫn có đấy, vẫn nhiều phân cách lắm; mặc dù càng ngày, sự khác biệt càng ít đi, sự thấu hiểu lẫn nhau càng tăng thêm.
Sự thấu hiểu, chia xẻ sẽ giúp nhận ra những người bạn, bớt đụng chạm vào gốc gác. Những người công khai lên đây nói này nọ, thực ra là vì họ không phân biệt được người xấu, người tốt, để rồi đụng chuyện thì đổ tại vùng miền.
Ví dụ sinh động tại xóm: khi em đọc câu thơ:
Bắc kỳ vừa đểu vừa điêu
Sao trời cứ bắt mình yêu Bắc kỳ
Thì thấy các đại diện ...không Bắc kỳ như bác giahy, bell, huy, phuongcr... vỗ tay cười ha hả. Thế là các đại diện Bắc kỳ như motai, em, bác tuong, bac polts, vothanhchung... cũng ha hả cười theo!!!
Sự thấu hiểu, chia xẻ sẽ giúp nhận ra những người bạn, bớt đụng chạm vào gốc gác. Những người công khai lên đây nói này nọ, thực ra là vì họ không phân biệt được người xấu, người tốt, để rồi đụng chuyện thì đổ tại vùng miền.
Ví dụ sinh động tại xóm: khi em đọc câu thơ:
Bắc kỳ vừa đểu vừa điêu
Sao trời cứ bắt mình yêu Bắc kỳ
Thì thấy các đại diện ...không Bắc kỳ như bác giahy, bell, huy, phuongcr... vỗ tay cười ha hả. Thế là các đại diện Bắc kỳ như motai, em, bác tuong, bac polts, vothanhchung... cũng ha hả cười theo!!!
Mổi miền, mổi người có ưu , khuyết điểm riêng. Nếu mình thích một điểm thì chấp nhận luôn những điểm còn lại.
Nếu ai thích Vợ mình nói chuyện lúc trầm lúc bổng, với nhiều âm điệu khác nhau, lúc du dương , lúc như sấm rền thì cứ tìm gái Bắc.
Tui thích thế.
Có vợ hiền lành..chán lắm.
Nếu ai thích Vợ mình nói chuyện lúc trầm lúc bổng, với nhiều âm điệu khác nhau, lúc du dương , lúc như sấm rền thì cứ tìm gái Bắc.
Tui thích thế.
HÔm đó mải mía lon nên ko được thưởng thức bún riêu của mợ Miuhuygb nói:@mợ Miu: Bắc kỳ vừa đểu vừa điêu, Mà sao cứ nấu bún riêu lại ngòn![]()
Chịu cái vụ vùng miền.
Hôm trước, bố em vào thăm, nói quê mình ở Mê Linh thật và bố đã có liên hệ với trưởng họ, tính tới em là đời thứ 5. Em nghe say mê xong, kết luận: con đẫ chọn Hải Phòng làm quê hương rồi, chứ lấy đâu ra tình cảm với Mê Linh, dù nó là Hà Nội. Sãn dịp, con gái em chen vào: con là người Sài Gòn - láo thật, tại em mà ra.
Nghị tới nghĩ lui, vài chục năm nữa chắc chỉ còn 1 quê hương duy nhất: Việt Nam.
Hôm trước, bố em vào thăm, nói quê mình ở Mê Linh thật và bố đã có liên hệ với trưởng họ, tính tới em là đời thứ 5. Em nghe say mê xong, kết luận: con đẫ chọn Hải Phòng làm quê hương rồi, chứ lấy đâu ra tình cảm với Mê Linh, dù nó là Hà Nội. Sãn dịp, con gái em chen vào: con là người Sài Gòn - láo thật, tại em mà ra.
Nghị tới nghĩ lui, vài chục năm nữa chắc chỉ còn 1 quê hương duy nhất: Việt Nam.