@dhnam: đang mơ thôi bác ah. Phantom, CB1000, hay kawa650 đều nằm trong tầm ngắm. Bác nhắc làm con thú trong lòng nỗi dậy. Hihi
Làm con Z1000 là ko hối hận đâu bác.Mà đừng mua xe mới không kinh tế đâu.Nếu dư dả em cũng làm 1 con chạy lước chứ ko mua mới.
Năm nay tình hình èo uột quá, MC chưa nóng máy cho TT, chắc nghỉ 1 năm lấy hơi để năm sau si nghĩ có chiêu gì mới hơn không.
Mợ không nhắc em cũng quên luônmiumiusg nói:Chưa đi Đalat off lậu, nhưng hôm nay lại có việc nên em mới nhớ ra: cũng sắp Trung thu rồi đó, HT ơi ời!!!!!!!!!!!!!![]()
![]()
![]()
@Năm nay có kế hoạch gì không bác HT ơi ời ời
miumiusg nói:Chưa đi Đalat off lậu, nhưng hôm nay lại có việc nên em mới nhớ ra: cũng sắp Trung thu rồi đó, HT ơi ời!!!!!!!!!!!!!![]()
![]()
![]()
Cái gần nhất là cái 2/9 mà cũng chưa ai dám hó hé gì nè mợ! E chắc phải đi ĐL ăn rau rồi về mới tính được!
Hôm nay, sau hơn 10 ngày join cty mới, bỗng nhiên nhận đc tin nhắn Skype:
"Có nhận ra người quen ko?"
Em lục lọi mãi trong trí nhớ, ko nhớ nổi, dù nick đó có trong Skype list của em.
Sau 1 hồi dò la, phát hiện ra đó là 1 đồng chí đối tác cũ, từng contact cách đây khoảng 7-8 năm. Điều thú vị là bây giờ bác ấy lại cùng làm trong VP luôn, từ chỗ em có thể nhìn thấy bác ấy... Thế mà ngày này tuần trước khi vào VPHN, em đã "toe toét" đi chào từng bàn, từng người, bắt tay hẳn hoi, trong đó có cả bác kia... rồi ko nhận ra.
Thật vui (mà cũng hơi quê quê nữa) là mình quên ng ta mà người ta vẫn nhớ mình, để có 1 buổi trưa 2 anh em ngồi ôn lại "kỷ niệm xưa" hihi...
Đó là câu chuyện nhỏ ngày hôm nay của em.
P.S: từ hôm vào SG training và gặp 1 số bác, em chưa có post bài lại, nhưng vì thấy PT nói em là chớ có lâu lâu vào rồi phải băn khoăn mọi ng có nhớ em ko, nên em ko vào lại Thớt đó nữa ...
"Có nhận ra người quen ko?"
Em lục lọi mãi trong trí nhớ, ko nhớ nổi, dù nick đó có trong Skype list của em.
Sau 1 hồi dò la, phát hiện ra đó là 1 đồng chí đối tác cũ, từng contact cách đây khoảng 7-8 năm. Điều thú vị là bây giờ bác ấy lại cùng làm trong VP luôn, từ chỗ em có thể nhìn thấy bác ấy... Thế mà ngày này tuần trước khi vào VPHN, em đã "toe toét" đi chào từng bàn, từng người, bắt tay hẳn hoi, trong đó có cả bác kia... rồi ko nhận ra.
Thật vui (mà cũng hơi quê quê nữa) là mình quên ng ta mà người ta vẫn nhớ mình, để có 1 buổi trưa 2 anh em ngồi ôn lại "kỷ niệm xưa" hihi...
Đó là câu chuyện nhỏ ngày hôm nay của em.
P.S: từ hôm vào SG training và gặp 1 số bác, em chưa có post bài lại, nhưng vì thấy PT nói em là chớ có lâu lâu vào rồi phải băn khoăn mọi ng có nhớ em ko, nên em ko vào lại Thớt đó nữa ...