Re:Mỗi ngày một chuyện
Thì ra xe bác Hai bị hư, lúc em về thấy xe bác đậu bên lề đường, ông Giahy nói :"ủa bác Hai về lâu rồi sao còn đứng đây?" em nhanh nhẩu :"chắc bác ấy đón con" và nhấn còi chào xong zìa luôn, haizzzaaa, thì ra xe bác hư mà mình còn hớn hở chào, thiệt làtoyZace nói:Không biết xe bác Haisaigon ổn chưa, nghe nói bác vừa ra khỏi đám tang thì bị chập điện phải nhờ cứu hộ.
Em có việc phải về gấp trong hổ trợ gì được.




Re:Mỗi ngày một chuyện
Công ty em làm luôn mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên thường xuyên đi công tác phí khoảng 800k/năm mệnh giá 100 tr , phòng khi xảy ra chuyện đở phải vất vả cho nhân viên .
Đang thời điểm làm báo cáo thuế ,mà kế toán bị tai nạn cũng căng lắm , có gì cần giúp đỡ bác cứ la lên nhé !
Công ty em làm luôn mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên thường xuyên đi công tác phí khoảng 800k/năm mệnh giá 100 tr , phòng khi xảy ra chuyện đở phải vất vả cho nhân viên .
Đang thời điểm làm báo cáo thuế ,mà kế toán bị tai nạn cũng căng lắm , có gì cần giúp đỡ bác cứ la lên nhé !
Re:Mỗi ngày một chuyện

trời! vừa mới nt hôm qua nói xong mà đã có chuyện tới ngay vậy hả!Ba Văn nói:Sáng nay lại thêm chuyện mới. Kế toán của em bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, đã chuyển bệnh viện Chợ Rẫy. Haiza,. Cũng may cty có mua bảo hiểm.![]()
Re:Mỗi ngày một chuyện
Cái này không có công ty, mà chỉ "nội trợ" như em, có mua được không mợ ơi.
Giới thiệu cho em xài với
Mợ Thich nói:Công ty em làm luôn mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên thường xuyên đi công tác phí khoảng 800k/năm mệnh giá 100 tr , phòng khi xảy ra chuyện đở phải vất vả cho nhân viên .
Đang thời điểm làm báo cáo thuế ,mà kế toán bị tai nạn cũng căng lắm , có gì cần giúp đỡ bác cứ la lên nhé !
Cái này không có công ty, mà chỉ "nội trợ" như em, có mua được không mợ ơi.
Giới thiệu cho em xài với