Re:Mỗi ngày một chuyện
Chia buồn nha QB! Hình như bác trẻ này làm mất cũng 3-4 chú dế rồi thì phải?
Làm cái bao đeo vầy đi bác:
<h3>Bao da đeo lưng Gold Coral 4.7 dùng được cho các dòng máy: HTC One X, One XL, Samsung Galaxy S3, Xperia S, Galaxy S2, Sensation, Sensation XL, Galaxy Nexus, EVO 3D, Desire HD, S2 HD, Lumia 800, N9, Lumia 900..... và rất nhiều dòng máy khác</h3>
Chia buồn nha QB! Hình như bác trẻ này làm mất cũng 3-4 chú dế rồi thì phải?
Làm cái bao đeo vầy đi bác:
<h3>Bao da đeo lưng Gold Coral 4.7 dùng được cho các dòng máy: HTC One X, One XL, Samsung Galaxy S3, Xperia S, Galaxy S2, Sensation, Sensation XL, Galaxy Nexus, EVO 3D, Desire HD, S2 HD, Lumia 800, N9, Lumia 900..... và rất nhiều dòng máy khác</h3>

Re:Mỗi ngày một chuyện
Điện thoại mới mua làm gì đã có số mà mất, hả bác, cái đt cũ đâu lấy ra chép số lại. Em sợ nhất là mất đt, lần trước mất 1 cái ở sân bay nội bài về kiếm số lại mệt lun đã dzij phải đổi pass 1 loạt các nick yh, skype, emails, diễn đàn.... vì cái đt lúc nào cũng online hic hic....
Chia buồn với Quách công tử, có đt mới chưa kịp dzọc đã đưa cho ngừi ta xài dùm hi hi...
Điện thoại mới mua làm gì đã có số mà mất, hả bác, cái đt cũ đâu lấy ra chép số lại. Em sợ nhất là mất đt, lần trước mất 1 cái ở sân bay nội bài về kiếm số lại mệt lun đã dzij phải đổi pass 1 loạt các nick yh, skype, emails, diễn đàn.... vì cái đt lúc nào cũng online hic hic....
Chia buồn với Quách công tử, có đt mới chưa kịp dzọc đã đưa cho ngừi ta xài dùm hi hi...
Re:Mỗi ngày một chuyện
Giờ tui dùng cái đt android, danh bạ 1200 số cứ lâu lâu cho đồng bộ với gmail (kết nối wifi) thế là yên tâm không sợ khổ vì lỡ tay xóa danh bạ hoặc reset máy hoặc mất máy...POLTS nói:Điện thoại mới mua làm gì đã có số mà mất, hả bác, cái đt cũ đâu lấy ra chép số lại. Em sợ nhất là mất đt, lần trước mất 1 cái ở sân bay nội bài về kiếm số lại mệt lun đã dzij phải đổi pass 1 loạt các nick yh, skype, emails, diễn đàn.... vì cái đt lúc nào cũng online hic hic....
Chia buồn với Quách công tử, có đt mới chưa kịp dzọc đã đưa cho ngừi ta xài dùm hi hi...
Re:Mỗi ngày một chuyện
Em toàn lưu số trên sim không à bác Pon.Rớt mất nên Sim đi theo luôn.Kì này mua con bèo nhèo thôi cho đỡ tiết của.
Em toàn lưu số trên sim không à bác Pon.Rớt mất nên Sim đi theo luôn.Kì này mua con bèo nhèo thôi cho đỡ tiết của.
Re:Mỗi ngày một chuyện
Qua đây anh bán cho một cái ,thật là tội ...chưa xử.
Đi saigon mà không ghé anh.toàn ghé em nào không hà?
Qua đây anh bán cho một cái ,thật là tội ...chưa xử.
Đi saigon mà không ghé anh.toàn ghé em nào không hà?
Re:Mỗi ngày một chuyện
Hihi bác thông cảm cho con trai tuổi mới lớn như em đi,tại nhà bác cái gì cũng có nhưng chỉ không có con gái thui.
Hihi bác thông cảm cho con trai tuổi mới lớn như em đi,tại nhà bác cái gì cũng có nhưng chỉ không có con gái thui.

Re:Mỗi ngày một chuyện
Mấy bữa nay lum được vài khách hàng Nga, sau bao nhiêu gian truân thuyết phục vì thị trương này kh có tính cách rất riêng và khác bọn giãy chít...... sau cùng cũng ký được hợp đồng lòng mừng khấp khởi vì kiếm được tt mới trong thời điểm khó khăn này.... sáng lên cty..... sau nhiều lần căn dặn, họp hành, nhắc nhở lính làm hàng cho cẩn thận vì đây là khách mới và thị trường khó tính vậy mà bọn nó làm lung tung hết....hic.... chửi hết nước miếng vẫn chưa hết bực....... chán cho cái dân tộc cần cù này quá đi.....Hu hu..... ngán tới tận cổ....bưccccccccc quá!!!!! Giờ chuyển status từ mừng sang lo...hu hi.... ôi người Việt quê hương tôi.....
Mấy bữa nay lum được vài khách hàng Nga, sau bao nhiêu gian truân thuyết phục vì thị trương này kh có tính cách rất riêng và khác bọn giãy chít...... sau cùng cũng ký được hợp đồng lòng mừng khấp khởi vì kiếm được tt mới trong thời điểm khó khăn này.... sáng lên cty..... sau nhiều lần căn dặn, họp hành, nhắc nhở lính làm hàng cho cẩn thận vì đây là khách mới và thị trường khó tính vậy mà bọn nó làm lung tung hết....hic.... chửi hết nước miếng vẫn chưa hết bực....... chán cho cái dân tộc cần cù này quá đi.....Hu hu..... ngán tới tận cổ....bưccccccccc quá!!!!! Giờ chuyển status từ mừng sang lo...hu hi.... ôi người Việt quê hương tôi.....
Thật là hạnh phúc và tự hào khi tính đến thời diểm này xnl chúng ta đang đứng đầu danh sách về lượng mem tham gia snos. Năm nay cố gắng kiếm hai chục chai của Lơ nhé các bác