Re:Mỗi ngày một chuyện
Chia sẻ tý với HT cho phải phép thui, chứ giờ thì đang mài răng, sạc đt chờ chuông reo là tới nèChia sẻ tý với HT cho phải phép thui, chứ giờ thì đang mài răng, sạc đt chờ chuông reo là tới nè
Ơ thế bác ở Sg à?? em đang dụ lão Fil trốn học ra Thanh Đa nèphitrau nói:Nhạo ở đâu hả Polts? Biết đâu em đi được ấy chứ.
POLTS nói:Ơ thế bác ở Sg à?? em đang dụ lão Fil trốn học ra Thanh Đa nèphitrau nói:Nhạo ở đâu hả Polts? Biết đâu em đi được ấy chứ.![]()
hầy...da! sao năm rồng xóm mình nhiều người gặp nạn thế!POLTS nói:Cảm ơn các bác mợ chia xẻ, em cũng quen rồi với nhiều biến cố xảy đến với mình trong đời nên cũng chẳng rối lắm cứ từ từ giải quyết từng chuyện một cách tốt nhất với khả năng cho phép.. chỉ có điều tại sao nó ập đến cùng lúc chỉ trong vài tiếng đồng hồ... điều này làm em hơi choáng, đến nỗi đt reng là em sợ. Bây giờ khá hơn rùi đang mún đi nhạo
![]()
Nhìn cái còm vào lúc hơn 11h sai chính tả tè le thế này, không cần máy đo của xxx cũng biết thành phần máu của bác Phitrâu. Miu tự nhủ: Sao mà mình tinh tế thế, Mình ngưỡng mộ mình ghê!!!!!phitrau nói:Em vừa nhậu về Polts ạ! Có thaàng cu em tiwf miền bắc vào chịu khó lắm thế mà làm ăn không được đành hồi hương ! Thương nó quá ngồi với nó xong. Vưef vợ mắn quá teowif liôn! Đàn chịu mai tinhs. He he!