Re:Mỗi ngày một chuyện
.
Thoáng thấy bác địa qua rồi dọt nhanh quá, em móc điện thoại lục danh bạ thì thấy số của bác đâu mất tiêu
.
Chắc bác nhìn ghế tài, còn em thì ngồi ghế phụDAI NGU nói:Chính xác!Ba Văn nói:Sáng nay thấy lão Đại chạy chiếc pajero (xe dán số 30) từ Sài Gòn đi quận 9 không biết có phải không?
Em cũng thấy em FE dán logo OS đoạn Hàng xanh nên cố tình dọt lên dòm vô xem quen hông nhưng...hổng thấy mẹt!
Thoáng thấy bác địa qua rồi dọt nhanh quá, em móc điện thoại lục danh bạ thì thấy số của bác đâu mất tiêu