Hạng B2
22/5/12
451
138
43
Re:Mỗi ngày một chuyện

Đã thử cho PhD thấy rùi đóa. Tin chưa, khi nào người khác xóa bài mình mới ... mệt
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Re:Mỗi ngày một chuyện

Ah, em hiểu rồi (ngu lâu quá
bash.gif
bash.gif
bash.gif
) mỗi nick có cái búa để tự ... thiến ngay trong post của mình. Áo xanh thì được thiến mấy post khác trong box của mình.
 
Hạng B2
11/8/10
398
21
18
Re:Mỗi ngày một chuyện

Em cám ơn cả nhà đã quan tâm với bệnh tình của em ,
Mấy hôm nay em lo sắp xếp công việc để đi phẩu thuật , đúng ra sáng nay em đi nhập viện, tối qua em đi gặp bác sỹ gần nhà để tham khảo và chuẩn bị tinh thần , nhưng khi siêu âm kết quả không giống như các lần trước , đó là sỏi bùn , các kết quả trước đây là sỏi viên , (do em đang điều trị thuốc nam) và chưa đến lúc phải phẩu thuật ,chỗ đau của em không phải do sỏi mật gây ra , em chưa an tâm sáng nay lên sài gòn để kiểm tra lại cho chắc ăn , nhưng bác sỹ trên đó nhìn các kết quả không cho siêu âm lại , chỉ nói 1 câu tất cả sỏi túi mật đều phải cắt, rất kiệm lời .
Trước tình hình này em phải đi khám tổng quát ở bệnh viện tư , để được tư vấn thật rõ , trước khi đưa ra quyết định có nên mổ hay kiên nhẫn điều trị đông y tiếp.
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Cố gắng chữa cho hết bịnh nha mợ Thích, khám bác sĩ quen xem thử điều trị thế nào là ổn nhứt, chúc mợ sớm khỏi bệnh
 
Hạng B2
19/9/08
480
222
43
TP.HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Trước đây BX em cũng bị sỏi túi mật nhiều khi đau đột ngột và hay sốt miên man về chiều . Nhập viện BV Bình Dân và BS chỉ định mổ cắt túi mật bằng nội soi . Từ đó đến nay không đau , sốt nửa nhưng lại bị triệu chứng khác :Tiêu hoá yếu , Không ăn được các thứ khó tiêu như thịt mỡ , chiên xào rán....
 
Re:Mỗi ngày một chuyện

Hôm nay em và Laotuu vừa thoát nạn trong gan tấc, 2 ae bước ra và đang đứng ngay cửa là 1 tấm kính cao hơn 2 mét rộng khoảng 1mét ,vừa mồi điếu thuốc tự nhiên nghe cái " Tách" rất lớn, chỉ kiệp liếc lại phía sau thì thấy nguyên tấm kính nứt ra và ngã thẳng vô 2 ae,cả 2 liền chạy nhanh ra, tấm kính ngã xuống vở tung ra từng mãnh 1 cách lạnh lùng.Thiệt là hên cho mình và cho những ai không đứng xung quanh chứ không thì....
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

sao năm nay mới hết quý 1 mà nhiều họa sát thân thế Quách thiếu hiệp?
đi đâu với laotuu giờ này?
quachbao nói:
Hôm nay em và Laotuu vừa thoát nạn trong gan tấc, 2 ae bước ra và đang đứng ngay cửa là 1 tấm kính cao hơn 2 mét rộng khoảng 1mét ,vừa mồi điếu thuốc tự nhiên nghe cái " Tách" rất lớn, chỉ kiệp liếc lại phía sau thì thấy nguyên tấm kính nứt ra và ngã thẳng vô 2 ae,cả 2 liền chạy nhanh ra, tấm kính ngã xuống vở tung ra từng mãnh 1 cách lạnh lùng.Thiệt là hên cho mình và cho những ai không đứng xung quanh chứ không thì....
 
Re:Mỗi ngày một chuyện

Dạ em đang xui lắm mợ ơi,hôm qua mới té xe tiếp 1 cách lãng nhách nữa nhưng trầy sơ sơ không sao,đầu năm giờ tính toán làm gì thất bại hết.đúng là mới vô đầu tam tai mà đời đã gặp nhiều thứ éo le. Còn bửa nay thì em với Laotuu đi mua đồ giùm người nhà thôi.