hôm nay trước khi lái xe ra khỏi nhà, em cắm nén nhang cho chồng như thường lệ
không biết có phải nhờ thế không mà không bị gặp... công an, cho dù lẩn thẩn thế nào bị lỗi nhầm đường mấy lần, có cả đi nhầm vào... đường 1 chiều !
hu hu... sợ lần sau không còn được may mắn như thế!
khoong hiểu sao em có thể đi nhầm ngay cả trên con đường đã đi đến hàng trăm lần rôì thế này!
không biết có phải nhờ thế không mà không bị gặp... công an, cho dù lẩn thẩn thế nào bị lỗi nhầm đường mấy lần, có cả đi nhầm vào... đường 1 chiều !
hu hu... sợ lần sau không còn được may mắn như thế!
khoong hiểu sao em có thể đi nhầm ngay cả trên con đường đã đi đến hàng trăm lần rôì thế này!
Cẩn thận mợ nhé, CSGT thì 1T7, tước GPLX 30 ngày thì còn may. Mợ gặp xe đi xuôi chiều thì buồn lắm đó.mợ tài nói:hôm nay trước khi lái xe ra khỏi nhà, em cắm nén nhang cho chồng như thường lệ
không biết có phải nhờ thế không mà không bị gặp... công an, cho dù lẩn thẩn thế nào bị lỗi nhầm đường mấy lần, có cả đi nhầm vào... đường 1 chiều !
hu hu... sợ lần sau không còn được may mắn như thế!
khoong hiểu sao em có thể đi nhầm ngay cả trên con đường đã đi đến hàng trăm lần rôì thế này!![]()
@mocop, motai và bác Chậm: nhiều comment vui quá, em cười nghiêng ngả luôn, kể cả chuyện motai đi ngược chiều...dễ thương. Đúng là cuộc sống, nếu những khó khăn vất vả của chúng ta cứ nhìn qua lăng kính hài hước thì điều gì cũng nhẹ nhàng hơn, sức chịu đựng và khả năng vượt qua cũng mạnh mẽ hơn.
Chúc cả nhà một ngày mới yên lành!
Chúc cả nhà một ngày mới yên lành!
Bộ tính cưa sừng làm nghé hử?PhD nói:Mắt em ngày càng kém, cứ phải đeo kiếng cả ngày, chán thiệt. Già thiệt rồi sao?
Không Ai Cả nói:Bộ tính cưa sừng làm nghé hử?PhD nói:Mắt em ngày càng kém, cứ phải đeo kiếng cả ngày, chán thiệt. Già thiệt rồi sao?
Em chỉ đeo kiếng ban ngày, lúc làm việc thôi mà
Ờ thi đeo lúc làm việc. Nhưng chắc chắn có lúc lão Phở phải làm việc trong môi trường độc hại với cường độ cao mà cũng ko đeo là seo ta.