Hạng B1
Triển đi anh. Chuẩn bị kỹ luôn có lợi. Đi bên Cam an toàn, khoẻ, đỡ ức chế hơn ở VN. Đi với F1 thì là trải nghiệm thú vị và nhiều bài học văn hoá cho tụi nhỏ. Mùa này không phải cao điểm nên giá phòng 5* tại Siem Reap chỉ 100usd cho 2ng/đêm. Ăn uống đi lại chi phí như ở VN.
a có thể chia sẻ bài viết của a để mình tham khảo thêm ko, cảm ơn a trước
 
Tao confirmed
Hạng B1
3/8/20
84
6.894
83
a có thể chia sẻ bài viết của a để mình tham khảo thêm ko, cảm ơn a trước
Thực tế thì cũng giống như anh @tee8tee4388 đã report chi tiết. Mình cũng theo hướng dẫn của anh ấy.
Đầu tiên là thủ tục:
- Xin giấy phép lái xe quốc tế. Cái này chỉ làm online và thiệt hại 200k là họ ship tới gầm giường. Bằng lái QT rất cần thiết vì CSGT ở Phnom Penh hay bắt lỗi này, và tốn bánh mì ít nhất 100$ cho vụ thiếu bằng lái qt.
- Xin giấy phép liên vận: Cái này lên sở GTVT nơi tỉnh xe mình đăng ký. Xin cái form điền vô, đưa các bản photo và bản chính liên quan để họ kiểm tra, rồi đóng tiền ship, họ cũng ship về tận gầm giường. Giấy này chỉ được 1 tháng nên trước khi đi 1 tuần hãy xin, xin sớm quá nó hết hạn. Không có liên vận thì không qua được cửa khẩu.
Chuẩn bị lên đường:
Đồ ăn bên Cam khá giống khẩu vị VN (miền tây), vệ sinh an toàn tp cũng giống hoặc tốt hơn vn, nên khỏi mang đùm đề mì gói làm gì chật xe.

Lên đường:
- Em đi Siem Reap, qua ngả Sa Mát. Tối làm về em chạy lên chợ Tân Lập cách Sa Mát 7km ngủ lại (ks Huỳnh Như), tới nơi tầm 9h30 mình với anh bạn đi cùng làm vài lon ngắm trăng nói dóc, rồi ngủ giấc tới 7h sáng. từ SG lên đó tầm 150km. Nếu không đi từ tối thì sáng sớm 4h anh đi tới đó cũng tầm 8h, vừa đủ làm thủ tục xuất cảnh Việt và nhập cảnh Cam. Nhưng anh sẽ mệt vì anh còn chạy tiếp 330km nữa mới tới Siem Reap.
- Làm thủ tục xuất cảnh bên VN khá dễ, các chị gái sẽ đề nghị góp quỹ đời sống 200k mỗi xe. Nhớ giữ kỹ tờ khai hải quan đầu xuất, vì khi về lại sẽ phải cần tới nó (mình lại làm mất tờ này, về hơi rắc rối chút)
Bên phía Cam thì hơi lộn nhộn, vừa tới phía Cam là các anh Bô lít xin 50k mỗi passport. Rồi đi vào chỗ làm thủ tục cho xe thì hơi lâu la tí, do thanh niên đầu quăn như mì gói trong đó làm chậm và hỏi rất nhiều thứ. Cũng may bữa đó có nói với anh cảnh sát chỗ cửa khẩu là dẫn tui đi, ảnh là thông dịch cho với anh đầu quắn, cuối cùng cũng xong. Chỗ anh đầu quắn là 20$ mỗi xe, tặng anh cảnh sát 10$ nữa là các anh vui vẻ cười như nghé. Cả nhà lên xe ra tới cái barrie mở chốt có mấy anh gác chốt xin thêm tiền ra, lại cho 2$-5$ cho vui (tính ra vài chục k, muỗi)
- Anh sẽ bon bon trên đường vui tươi và ít bị ức chế do xe máy chạy sát lề, xe 4b và tải sẽ vui tươi tắp vô nhường đường cho anh vượt mỗi khi anh đá xi nhan vượt. Đường rất ít ổ gà (trừ chỗ đang làm thì đào bới lung tung) nên chạy 80-100km/h vô tư. Đừng bấm còi cảnh báo xe máy đi trước như thói quen bên ta, em phải gồng dữ lắm trong 30ph đầu để bỏ thói quen.
Ăn trưa tại nhà hàng Arunras kế bên chợ Kampong Thom, chỗ này sạch và giá rẻ, thấy nhiều đoàn tour VN ghé. Ăn trưa xong thì chạy tiếp cho tới Siem Reap. Đường đi khá tốt, nhớ bám đường số 6 vì chất lượng đường chạy tốt, có khi google chỉ vô đường nhỏ hơn.
Bảng tốc độ 30 và 40 cắm rất dày mỗi khi tói trường học và chợ, nhưng hình như chẳng ai quan tâm. Mình cũng hên là toàn chạy 80 qua chỗ đó giống dân địa phương, nhưng chẳng có cs nào bắn. Nếu có bắn thì cũng khoảng 10$, muỗi.
Tới Siem Reap thì khá thoải mái, khí hậu trong lành, dân tình chậm chạp không xô bồ. Khách sạn khá rẻ, mình ở phòng lớn (4 giường đơn) ks 5* mà chỉ 100$/đêm, phòng 1 giường đôi hình như hơn 50$ thôi, bao gồm ăn sáng (khách sạn Angkor Paradise).
Đồ ăn tại các nhà hàng cũng như ở Vn, mỗi người khoảng 200-300k mỗi bữa là ngon.
Tới đó mình bỏ xe tại ks vì không biết chỗ nào ăn uống hay chơi đặc sắc, đi đâu cũng gọi anh tuktuk đậu ở ngay cửa ks (Mr.Chea), anh này nói được tiếng Anh nên tư vấn tốt, hiền lành không chặt chém (mỗi chuyến xe chất 6ng đi nhà hàng rồi về ks hết 3$, đi cả buổi tối hết 7$ >> Bo thêm chút ảnh vui như tết)
Nên dành 1-2 ngày tham quan các đền nổi tiếng, rất nhiều đền nên 2 ngày cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Vé hơi đắt, 1 ngày 37$ (dưới 12t được free), hiện đang khuyến mãi mua 1 ngày thì hôm sau được đi tham quan thêm 1 ngày, nên nếu có thời gian thì cứ dành 2 ngày tham quan, rất đáng xem. Chỗ bán vé rất lớn và đẹp, nằm ở tp chứ không phải chỗ đền. Buổi tối, nếu muốn trải nghiệm ẩm thực và cuộc sống của dân địa phương thì trên con đường đối diện chỗ mua vé dân địa phương tụ tập chợ đêm ở đây, không có khách du lịch, toàn dân địa phương tới ăn uống mua sắm (quần áo, dây nịt túi xách, áo zú xi lít,..) món ăn đa dạng và ngon: Hải sản, đồ nướng, bánh xèo, bún lòng bò,... có cả món cào cào châu chấu.
- Từ Siem Reap đi Phnom Penh thì cũng cứ đi đường 6, đường tốt chạy đã, gần PP thì hơi dở hơn chút xíu thôi do dân băng qua đường đông hơn. Tới PP thì chán như ở VN: đông đúc chen chúc >>> chán chẳng buồn report.
Về Vn qua ngả Bình Hiệp, bạn cán bộ bên Cam lại vòi tiền mới chịu đóng dấu lên giấy tờ hải quan cho xe ra khỏi cam. Bạn ấy đòi 50$ 1 xe, lại trả giá như mua cá, chốt deal 20$ như lúc vào.
Cứ mạnh dạn đi đi anh, trải nghiệm thú vị. Bọn con mình đi về nhắc mãi. Qua khỏi cửa khẩu về lại VN (chạy N2) là chúng lại bị shock vì đường giằn xóc, xe máy bên ta lộn xộn nhốn nháo quá.