Thích thì bác cứ nhích, thích này là hơn chục chai đó nha bácDù gì mẫu mới vẫn thích hơn !
Đi ĐL leo đèo, tốc độ tối đa 30/km/g!NVT là ở đâu vậy bác. Em nhận báo giá lăn bánh là 463m nè! Đang phân vân lắm vẫn chưa quyết.
Mà sao thấy giới thiệu có cảm biến lùi mà ta? Cam lùi thì ko có thật. Muốn phải lắp thêm!
Bác chạy con Si lên dốc cao thế nào? Sao nghe mấy ông tài ở cty chê dữ lắ khuyên đừng mua!!?
Chỉ để phụ nữ chơi thôi!
Bác bán, mình mua nhé!Em tính bán con Pi S 2014 mới chạy 4000km đây, bác nào máu ko?
Xin chúc mừng, trong rủi ro có may mắn!Tình hình là rớt cái độp rồi các bác. Kế hoạch sắm vợ 2 tạm thời gác lại thôiThi lý tuyết 30/30.
Ôm con xe số 01 tập 4h ko lần nào trượt. Ra thi chờ mòn mỏi ko có xe nó vác cho con số 15, chân côn cà khực cà khực. Chưa thử chưa gì hết xuất cmn phát luôn. Leo dốc cầu đạp thắng nhả côn nó tắt máy 3 lần là trừ muốn hết cmn điểm. Lần thứ 4 nhả thắng mớm qua gas cho lên thì nó tuột đốc cái vèo.
Em vãi con xe đó. Lần sau nhất định chờ cho tới con xe mình đã tập và đăng ký ko dám đổi xe khác nữa. Có lâu cũng chịu.
Thi lại cho chắc, ra đường an toàn!!!
Ko nên phiền lòng!
Bác chỉ cần luyện 1 phương pháp thôi chứ bác luyện cả 2 phương pháp vừa thắng chân vừa thắng tay thì còn mệt nữa đến lúc thi hok biết dùng phương pháp nào,trước bà xã em cũng vậy rớt ngay dốc luôn(tắt máy 3 lần)do khi mình thả thắng chân theo quán tính chân côn cũng thả theo thế là tắt máy,sau em chỉ cho dùng phương pháp thắng tay là ăn chắc.Đúng rồi. Nhưng có lẽ phải tập thêm cái trò kéo thắng tay để 'sơ cua' quá. Chứ như hôm nay thử 3 lần đề tắt máy thì đúng là quá nhọ!
Bác cứ mua xe để đó đi,như vậy Bác sẽ quyết tâm cao hơn nữa(lúc trước em cũng vậy chưa thi mà mua xe để nhà rùi,tại vì máu quá)xong khi thi cái một là xong,sát hạch xong tầm 2 tuần là có GPLX nha Bác.17/01 này thi lại. Hy vọng đậu. Không biết bao lâu có bằng nhỉ.
Kiểu này ko biết có kịp vi vu dịp tết không nữa
Bà nhà đang bàn mua xe về để đó, có bằng thì chạy về quê ăn tết, ko có thì treo đó ra giêng đi thi lại![]()
Em cũng bơm vô như bác nè kkkbà cả bác bàn đúng rồi đó, mua xe để ở nhà có động lực là thi đậu liền à. không có xe thi lần nữa cũng rớt hà
P/s : em bơm zô, bác doantbao bán đc xe nhớ khao cafê nha
View attachment 185966
Èo, thật ra cũng không dữ dắn lắm đâu.Ồn dữ lắm ko bác. Cơ bản là 'có chịu nỗi ko'
Mở nhạc lên có át được ko?
Haha em vẫn chưa mua xe từ ngày lập cái thớt này. Mà càng ngày càng thấy nhiều cái vui + thú vị đây![]()
Xe mà ồn ồn thì mở nhạc nhẹ nhẹ là ok ngay thôi mà.
Mà bữa giờ nghe radio âm thanh tệ quá. Đưa lossless và nghe đỡ hơn nhiều nhưng nếu có lúa thì làm lại cái amplifier
Hi! Chúc mừng Anh Đạt đã chọn được em xe mới! Chúc Anh thành công, hạnh phúc với em xe này! Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì cứ liên hệ em mọi lúc nha Anh! Thanks Anh!Èo, thật ra cũng không dữ dắn lắm đâu.
Xe mà ồn ồn thì mở nhạc nhẹ nhẹ là ok ngay thôi mà.
Mà bữa giờ nghe radio âm thanh tệ quá. Đưa lossless và nghe đỡ hơn nhiều nhưng nếu có lúa thì làm lại cái amplifier
--- Nick OS doantbao của em bị banned luôn rồi Anh! ^^---
Chú làm gì gây nên tội mà bị xử đẹp thếHi! Chúc mừng Anh Đạt đã chọn được em xe mới! Chúc Anh thành công, hạnh phúc với em xe này! Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì cứ liên hệ em mọi lúc nha Anh! Thanks Anh!
--- Nick OS doantbao của em bị banned luôn rồi Anh! ^^---