yongmin1111 nói:đầu tiên chúc mừng bác chủ thớt ra vào hợp lí và có con số ROI đẹp![]()
Sau em xin kể chuyện của em để góp vui thôi: Em có dành dụm được xíu xèng nên mama xúi mua vàng đi. Như vậy thống nhất là lên tàu lúc giá vàng 37.5. Lúc đạt đỉnh 40-41, em kiu mama nhảy tàu đi rồi lên lại sau, mama em nhất định ko nghe, biểu nếu bán thì mama mua. Hehe, em đinh ninh kì này mama chuẩn bị bù lỗ cho mình rồi. Ai dè giờ giá lên như điên, em ngồi nhìn trong tiếc nuối. Tư dưng nhớ lại 1 bài của tiến sĩ Allan Phan thì phải, ông so sánh trận đấu kinh tế giữa người dân và chuyên gia. Kết quả: Chuyên gia: 0, người dân: 3.
Link đây:
Em thì ko phải là chuyên gia, mà mama em thì chắc chắn là dân thường. Ăn hay ko nhiều khi nó còn có yếu tố "click" nữa. Khó nói quá bác nhỉ ^^
Nghe bác kể thì mama của bác rất giống papa của em. Trên kia có bác gì bảo em là nếu mua vàng từ hồi T6/2010 thì giờ ROI đã là 53% rồi. Em ngẫm lại thấy rất đúng. Papa em lâu nay cứ có đồng nào từ công việc kinh doanh là lại mua vàng, chứ chẳng chịu tái đầu tư gì cả. Lúc kinh tế hưng phấn thì ai (kể cả em) cũng nghĩ làm như vậy khó thắng lớn. Nhưng giờ là lúc dân kinh doanh ngấm đòn thì mới thấy papa em (không) chậm mà chắc. Năm 2008, lúc lãi suất tiền gửi lên đến 20%, papa em sợ CP đổi tiền nên có bao nhiêu tiền đổi sang vàng hết để gửi ở Sacombank chấp nhận lãi suất thấp. Lãi suất đâu có 5.5%/năm, kỳ hạn 3 năm. Mà hồi đó em nhớ vàng đâu có 16. Quả này tính ROI ra thì không biết là bao nhiêu. Giờ mỗi lần ra Sacombank là mấy ông bà ở đó sợ bố em lắm
Thế nên bác trích ông gì ở trên đó nói rất đúng, người dân đầu tư bằng tiền thịt của họ nên rất thông thái, chứ nghe mấy chiên gia khuyên bảo thì chỉ có nước nhẩy cầu.