Nói chung là muốn tuân thủ cũng khó nhỉ!
, vì nhiều khi người ta không tin mà còn chưởi mình HÂM!

Sonokal nói:Có 1 vấn đề không hợp lý là 2 bánh được rẽ phải khi đèn đỏ, vì vậy khi muốn băng qua đường lúc đèn đỏ cả Tây và Ta đều quíu cả người vì 2b này vẫn quẹo vô tư . Em đã bị 2b quẹt trong trường hợp trên, vì ngay góc cua khuất tầm nhìn, lúc đèn đỏ vừa bước xuống lộ, thèng 2b từ đâu xẹt như chớp quẹt nhe trúng em mà nó còn quay lại phun 1 câu "Qua đường kiểu gì vậy, bộ đui hả ?"![]()
Mà nghĩ lại nếu không cho 2b quẹo phải khi đèn đỏ thì vấn đề kẹt xe càng trầm trọng hơn . Có lẽ người đi bộ tham gia GT là chịu thiệt thòi nhất !
Golf06 nói:"Thì cứ từ từ, từ từ mà qua đường thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Nhìn này, tôi qua đường rồi lại quay lại cho các bạn coi ..."
"Các bạn thấy không? Vẫn còn sống nguyên à! Nếu vẫn còn sợ thì cứ coi mấy đứa nhỏ học sinh mà làm gương này":
mdhung nói:OSm members nên tập thói quen nhường đường cho người đi bộ khi họ đi đúng phần đường của họ, và hạn chế dùng còi. Chúng ta ai cũng có lúc đi bộ qua đường!