đừng nhắc bác ơiÔm mấy miếng ở dưới đó dzồi bạn hiền?
Haha. Em chơi q9 thôi, ko ra tới đó. Bác về q9 mần với em điđừng nhắc bác ơi
He he, đất Nhơn Trạch...Ôm mấy miếng ở dưới đó dzồi bạn hiền?
Ngày trước mình cũng “ôm” vài công đất “dự án khu du lịch sinh thái” Nhơn Trạch. Chờ mãi, chờ mãi (giống như khu Bình Quới-Thanh Đa) chán, bán huề vốn.
Được cái giúp bà con nông dân mấy chục vụ gieo trồng mà không phải thuê guộng. Mỗi vụ thu hoạch lại được biếu 20 ký gạo mới ăn lấy thơm lấy thảo. Nhàn rỗi mua lợn, gà, vịt đưa bà con nuôi, có chỗ lâu lâu lên giao lưu thư dãn bắt ít gia cầm về thịt, tết có thịt heo sạch cũng hay.
Ngày đó xa rồi...
Giờ bác Ba có mấy miếng ở Quận 2 hỉ?He he, đất Nhơn Trạch...
Ngày trước mình cũng “ôm” vài công đất “dự án khu du lịch sinh thái” Nhơn Trạch. Chờ mãi, chờ mãi (giống như khu Bình Quới-Thanh Đa) chán, bán huề vốn.
Được cái giúp bà con nông dân mấy chục vụ gieo trồng mà không phải thuê guộng. Mỗi vụ thu hoạch lại được biếu 20 ký gạo mới ăn lấy thơm lấy thảo. Nhàn rỗi mua lợn, gà, vịt đưa bà con nuôi, có chỗ lâu lâu lên giao lưu thư dãn bắt ít gia cầm về thịt, tết có thịt heo sạch cũng hay.
Ngày đó xa rồi...
Sắp ra chủ trương miếng thứ 2 sẽ phải chịu thuế cao, bác nói khẽ thôi.Giờ bác Ba có mấy miếng ở Quận 2 hỉ?
Nhưng em có sẵn 1 miếng 2m2 ở Long Hương để mai mốt lên trển chơi bi da bác ơi.

P/S thấy bác bận việc nhiều nên hôm chủ nhật không rủ bác đi xem sân golf TSN.
Bác Ba vui quá. Sợ bị uýnh tư sản à? CN em ở Hồ Tràm teambuilding công ty bác ạ. Mong có dịp gặp nhau sớm.Sắp ra chủ trương miếng thứ 2 sẽ phải chịu thuế cao, bác nói khẽ thôi.
Nhưng em có sẵn 1 miếng 2m2 ở Long Hương để mai mốt lên trển chơi bi da bác ơi.
View attachment 833005
P/S thấy bác bận việc nhiều nên hôm chủ nhật không rủ bác đi xem sân golf TSN.
Thẻ em chỉ để ra vào cổng, bình thường thì dấu biến.Vậy là xe Bác có thẻ qua cổng QĐ à, ngon.
Muốn chụp sân gôn từ trên cao thì lên quán Lẩu dê Đức Dưỡng ngồi ngắm cũng thấy 1 phần rộng, đang hoạt động bình thường. Muốn chụp toà nhà thì bảo vào liên hệ đặt tiệc đám cưới.
Khu SB giờ băm nát rồi Bác à.
Buồn !
Khu SB bên QĐ đang tháo dỡ bàn giao cho thành phố, đất cũng rộng lắm bác à. Hy vọng sau này sử dụng cho hữu ích.
Dạo này cũng ít đi xa, chỉ loanh quanh SG-VT-Bảo Lộc thôi bác.Bác Ba vui quá. Sợ bị uýnh tư sản à? CN em ở Hồ Tràm teambuilding công ty bác ạ. Mong có dịp gặp nhau sớm.
Cách đây chưa lâu mình cũng ở gần Hồ Tràm


Mỗi người một cách nhớ.Thật tình mình không thể nhớ nổi những nơi như thế này![]()
Người nhớ để hoài niệm, người nhớ để biết về cái hay cái đẹp, cái dở cái xấu của mảnh đất nơi mình sống gắn bó.
Mà thành phố sau bao năm thăng trầm, biết bao sự kiện nhiều khi nhớ không nổi phải nhờ tới cụ gù.
Trên VNE có nhiều bài về lịch sử, địa danh của SG đọc rồi mới: à ra thế, bác nhỉ.