Vài nét mô tả nhà nghỉ Hòn Rơm
Mặt nhà nghỉ Hòn Rơm hướng biển
Mình đậu xe sau sảnh.
Phòng ngủ 1 giường đôi 300k/đêm ngày thấp điểm 500k cao điểm
Nhà nghỉ có quán bar và hồ bơi sát bãi biển
ối...
giời...
ôi!!!
Sợ...
ma!!!
quá
đi!
Cả resort...
chỉ có mình tôi.
ngồi măm
mâm này 100k (có thếm 1 khoanh cá thu chiên và 1 bò xào hành tây)
"Con ma" GĐ
và con ma tóc dài xinh thiệt đó mà!
"Nhà Nghỉ Mũi Né" của Bộ CA, do phòng HC Công An Tỉnh Bình Thuận quản lý, tại Hòn Rơm, gần cuối đường. Hồ bơi sạch, bãi biển sạch, nấu ăn rất ngon, gía mềm. Phục vụ "đặt mới nấu" cho từ 1 người. Thực phẩm rất tươi.
GĐ mời qua nhà riêng nhậu mà mình đành cáo lỗi vì mai còn phượt, kiêng nhậu. ("Cẩu chê xí quách" nè! ^_^)
Mình đã trở thành bạn thân của GĐ tên Huỳnh và cùng tuổi Tân Sửu , ảnh mời mai ăn sáng.
Kết thúc của ngày thứ nhất "Hướng về miền Trung- Hà Nội ơi!" mình ra Hòn Rơm, nhận phòng ở một "resort" như thế này! Chi phí: phòng 1 giường đôi 300k. Cơm 1 bữa tối 100k gồm cá thu chiên, canh cải thịt bằm, thịt kho tộ , mực xào .cho 1 người án. Cơm "nghèo" quá! Cha Uzbek hồi nãy có 1 sup. 1 cái bánh mì, 1 bánh hấp, 1 chai lavie = 120k rồi.
Cho 1 ngày phượt: xăng 200k, ăn 220k, vặt 20k, phòng 300k = 740k nặng đô quá! mai phải giảm xuống!
Mặt nhà nghỉ Hòn Rơm hướng biển
Mình đậu xe sau sảnh.
Phòng ngủ 1 giường đôi 300k/đêm ngày thấp điểm 500k cao điểm
Nhà nghỉ có quán bar và hồ bơi sát bãi biển
ối...
giời...
ôi!!!
Sợ...
ma!!!
quá
đi!
Cả resort...
chỉ có mình tôi.
ngồi măm
mâm này 100k (có thếm 1 khoanh cá thu chiên và 1 bò xào hành tây)
"Con ma" GĐ
và con ma tóc dài xinh thiệt đó mà!
"Nhà Nghỉ Mũi Né" của Bộ CA, do phòng HC Công An Tỉnh Bình Thuận quản lý, tại Hòn Rơm, gần cuối đường. Hồ bơi sạch, bãi biển sạch, nấu ăn rất ngon, gía mềm. Phục vụ "đặt mới nấu" cho từ 1 người. Thực phẩm rất tươi.
GĐ mời qua nhà riêng nhậu mà mình đành cáo lỗi vì mai còn phượt, kiêng nhậu. ("Cẩu chê xí quách" nè! ^_^)
Mình đã trở thành bạn thân của GĐ tên Huỳnh và cùng tuổi Tân Sửu , ảnh mời mai ăn sáng.
Kết thúc của ngày thứ nhất "Hướng về miền Trung- Hà Nội ơi!" mình ra Hòn Rơm, nhận phòng ở một "resort" như thế này! Chi phí: phòng 1 giường đôi 300k. Cơm 1 bữa tối 100k gồm cá thu chiên, canh cải thịt bằm, thịt kho tộ , mực xào .cho 1 người án. Cơm "nghèo" quá! Cha Uzbek hồi nãy có 1 sup. 1 cái bánh mì, 1 bánh hấp, 1 chai lavie = 120k rồi.
Cho 1 ngày phượt: xăng 200k, ăn 220k, vặt 20k, phòng 300k = 740k nặng đô quá! mai phải giảm xuống!
Chỉnh sửa cuối:
nhật ký trên đường gió bụi:
Hôm nay ngày 8/3
Chị em phụ nữ phà phà (nhà nhà, tà tà...^_^) vùng lên.
Nhân dịp QT phụ nữ thân kính chúc bà xã mình, các con gái và toàn thể chị em mãi hạnh phúc trẻ trung và xinh đẹp!
Ngày thứ hai của hành trình "Hướng về miền Trung - Hà Nội ơi!"
Sáng nay ăn sáng bánh canh chả cá giò heo,
trà Bắc với GĐ Huỳnh.
Ông bảo "Mấy khi hội chảng S.O.S vi hành, anh cứ ở đây, ăn đây... ngày 4 bữa... mọi chi phí cứ để đấy dành cho đoạn đường phía trước, ở đây tôi lo!"
Nghe Huỳnh nói vậy mình cười rất tươi "như bắt được sổ gạo". Nhưng thật ra khi trả phòng mình trừng mắt bảo cô bé lễ tán: "chú biết tiền phòng là kế hoạch 3 của đơn vị, chú đi chơi thì phải có tiền trả, đâu thể vì quen GĐ mà ảnh hưởng tới chén cơm của các chaú! Ra hóa đơn đi, chú sẽ báo anh Huỳnh sau!" Cô bé miễn cưỡng lấm lét viết hóa đơn và thu 300k tiền phòng.
Ở đây gặp mấy con trâu Tân sửu chém gió cũng vui.
Tình " trên đường gió bụi" lắm lúc cũng lạ thật!
Hôm nay ngày 8/3
Chị em phụ nữ phà phà (nhà nhà, tà tà...^_^) vùng lên.
Nhân dịp QT phụ nữ thân kính chúc bà xã mình, các con gái và toàn thể chị em mãi hạnh phúc trẻ trung và xinh đẹp!
Ngày thứ hai của hành trình "Hướng về miền Trung - Hà Nội ơi!"
Sáng nay ăn sáng bánh canh chả cá giò heo,
trà Bắc với GĐ Huỳnh.
Ông bảo "Mấy khi hội chảng S.O.S vi hành, anh cứ ở đây, ăn đây... ngày 4 bữa... mọi chi phí cứ để đấy dành cho đoạn đường phía trước, ở đây tôi lo!"
Nghe Huỳnh nói vậy mình cười rất tươi "như bắt được sổ gạo". Nhưng thật ra khi trả phòng mình trừng mắt bảo cô bé lễ tán: "chú biết tiền phòng là kế hoạch 3 của đơn vị, chú đi chơi thì phải có tiền trả, đâu thể vì quen GĐ mà ảnh hưởng tới chén cơm của các chaú! Ra hóa đơn đi, chú sẽ báo anh Huỳnh sau!" Cô bé miễn cưỡng lấm lét viết hóa đơn và thu 300k tiền phòng.
Ở đây gặp mấy con trâu Tân sửu chém gió cũng vui.
Tình " trên đường gió bụi" lắm lúc cũng lạ thật!
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn người ta
Rồi tắm hồ bơi chút!
Tắm biển đen da mất đẹp chai mà lại rát nữa!
Nói chuyện với anh em ở đây, gía ghẹ loại 1= 500k/kg, giông 450k/kg. Vậy là mắc hơn ở Sg.Khu này tuỳen khách bụi Tây Âu, họ tự vô bếp vô bar làm đồ uống ăn, xong tự ghi vô sổ ngày về thanh toán. Nga ngố chỉ ở trong Mũi né. Tây Âu không thích ở chung gới Nga ngố.
GĐ Huỳnh nói "làm du lịch quan trọng nhất là thân thiện!"
Ông thân thiện tới mức không tính tiền mình đồng nào và bảo "ngày về ông báo tôi, ta về nhà tôi, tôi đãi giông và thịt rừng nhậu rượu thuốc, tôi có cả ngàn lít."
[xtable=cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
Kết thúc của ngày thứ nhất "Hướng về miền Trung- Hà Nội ơi!" mình ra Hòn Rơm, nhận phòng ở một "resort" như thế này! Chi phí: phòng 1 giường đôi 300k. Cơm 1 bữa tối 100k gồm cá thu chiên, canh cải thịt bằm, thịt kho tộ , mực xào .cho 1 người án. Cơm nghèo quá! Cha Uzbek hồi nãy có 1 sup. 1 cái bánh mì, 1 bánh hấp, 1 chai lavie = 120k rồi.
Cho 1 ngày phượt: xăng 200k, ăn 220k, vặt 20k, phòng 300k = 740k nặng đô quá! ^_^ mai phải giảm xuống!{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Chỉnh sửa cuối:
Một điều đáng xấu hổ đã xảy ra!
Hôm qua xuống đồ bv xách lên phòng. Sáng ra mình không thấy dây ràng ở chỗ cũ, nón còn. Mình gọi bv, cậu ấy đành vô kho lấy cho 2 sợi mới.
Cột đồ xong, khíac áo jile thì ... 2 sợi dây của mình nằm gọn trong túi trên lưng áo!
Lại gọi bv vào ... chú ấy lấm lét "chú đừng méc gđ nhé!"
Mình xin lỗi cậu về sự đãng tri vì quá cẩn thận!
Hôm qua xuống đồ bv xách lên phòng. Sáng ra mình không thấy dây ràng ở chỗ cũ, nón còn. Mình gọi bv, cậu ấy đành vô kho lấy cho 2 sợi mới.
Cột đồ xong, khíac áo jile thì ... 2 sợi dây của mình nằm gọn trong túi trên lưng áo!
Lại gọi bv vào ... chú ấy lấm lét "chú đừng méc gđ nhé!"
Mình xin lỗi cậu về sự đãng tri vì quá cẩn thận!
Chỉnh sửa cuối:
Ngày thứ hai của hành trình "Hướng về miền Trung - Hà Nội ơi!"
Sáng nay ăn sáng bánh canh chả cá giò heo, trà Bắc với GĐ Huỳnh. Ông bảo "Mấy khi hội chảng S.O.S vi hành, anh cứ ở đây, ăn đây... ngày 4 bữa... mọi chi phí cứ để đấy dành cho đoạn đường phía trước, ở đây tôi lo!"
Ghé đổ đầy bình 180k xăng
Chuẩn bị ..,
vượt qua...
sa mạc
Sáng nay ăn sáng bánh canh chả cá giò heo, trà Bắc với GĐ Huỳnh. Ông bảo "Mấy khi hội chảng S.O.S vi hành, anh cứ ở đây, ăn đây... ngày 4 bữa... mọi chi phí cứ để đấy dành cho đoạn đường phía trước, ở đây tôi lo!"
Ghé đổ đầy bình 180k xăng
Chuẩn bị ..,
vượt qua...
sa mạc
Chỉnh sửa cuối:
Đồi cát...
...Bàu Trắng...
bằng KTM Duke200
...Bàu Trắng...
bằng KTM Duke200
Chỉnh sửa cuối: