Hạng B2
18/8/06
269
15
18
RE: Một Nàng Peugeot 2 Cửa, Mui Xếp Cực Đẹp !!!!

Trích đoạn: mợ tài

Trích đoạn: HKL

Chiếc thứ nhất còn rất gần nguyên bản, chỉ có đế vè gắn thêm nhưng có thể là phụ tùng thêm hiệu Robri bán trên thị trường cùng thời với xe. Nội thất đã làm lại bằng da nhưng khá nhã. Chủ xe này có vẻ là người sành điệu và biết tôn trọng giá trị nguyên thủy.
Hồi xưa quái kiệt Trần Văn Trạch xài một chiếc 203 mui trần giống như vậy, trong lúc dân nghệ sĩ có tiền xài xe Mỹ chế nhạo y nhưng y vẫn cười trừ...
Chiếc thứ hai thì là loại xe chủ làm theo ý mình muốn...

Ý bác nói là TRẦN TRINH TRẠCH phải không?
Không phải hội đồng Trạch ở Bạc Liệu đâu Bác. Quái kiệt Trần Văn Trạch là em ruột GS Trần Văn Khê. Trước làm ở đài tiếng nói SG trước 1975