Hạng C
20/8/14
677
698
93
RIP cho nạn nhân xấu số nhưng lỗi 1 phần lớn là các bác 2 bánh luân chuyển tình huống lẹ và lắt léo quá nên không ai trở tay kịp.
 
Hạng B1
15/10/10
61
582
83
Tội nghiệp nhưng đáng trách quá, trách là trách ban an toàn giao thông quốc gia, chẳng thể nào kéo giảm tai nạn giao thông dc, chỉ cần là tuyên truyền vận động người dân ý thức chấp hành luật lệ giao thông gom lực lượng csgt, cstt, ca phường, dân phòng về điều tiết giờ cao điểm (chứ lập ra cho lắm lực lượng để rồi ngồi chơi xơi nước ko là đâu có dc). Người dân nhiều nhận thức về sự an toàn của họ kém, ta phải thông cảm, còn chính quyền thì phải có trách nhiệm những vấn đề này.
E biết là có nói cũng bằng thừa nhưng tai nạn nhiều quá nên phải nói
Lại tuyên truyền. Bác chưa ngán hay sao
 
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.338
28.689
113
Tin tai nạn Gt, cứ mỗi ngày hơn 20 đi rồi về không nguyên vẹn, con số lạnh lùng cứ vang lên, tai nạn cứ xảy ra, bánh mì cứ thế, xe cứ "giết" và người cứ chết hơn cả thời bom đạn.
 
Hạng D
13/11/15
1.703
3.863
113
em sợ nhất là cái ý thức "ẩu" của dân mình
Một số thằng thì nó hiểu và nó cho rằng, nó là ông trời con, ông kẹ, nên ra đường với kiểu bất cần đời và éo sợ ai, số này nhiều không kể và khó chết lắm.

Số còn lại là chị em phụ nữ tay yếu chân mềm và còn lo cho gánh nặng gia đình mình nữa. Họ đang chạy xe trên đường nhưng đầu óc đang suy nghĩ nay con cái đi học thế nào, chồng con ăn gì... Mua đồ đẹp nào cho những đứa con nhỏ đang chờ mình ở nhà. Thế là họ quên đi cái nguy hiểm đang rình rập mình trên đường.
Và thế là họ ra đi khi mong ước còn dở dang
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Một số thằng thì nó hiểu và nó cho rằng, nó là ông trời con, ông kẹ, nên ra đường với kiểu bất cần đời và éo sợ ai, số này nhiều không kể và khó chết lắm.

Số còn lại là chị em phụ nữ tay yếu chân mềm và còn lo cho gánh nặng gia đình mình nữa. Họ đang chạy xe trên đường nhưng đầu óc đang suy nghĩ nay con cái đi học thế nào, chồng con ăn gì... Mua đồ đẹp nào cho những đứa con nhỏ đang chờ mình ở nhà. Thế là họ quên đi cái nguy hiểm đang rình rập mình trên đường.
Và thế là họ ra đi khi mong ước còn dở dang
sợ nhất là đang chạy xe mà đầu óc đang nghỉ về nơi nào đó
 
Hạng F
16/7/15
6.348
26.287
113
R.I.P

Nạn nhân có lỗi là vượt/rẽ quá bất ngờ...
Bên cạnh đó thì các ông thần đầu kéo này ở BD không phải là dạng vừa đâu; chạy kinh hồn;...
 
Hạng F
4/4/15
8.439
10.007
113
sài gòn
R.I.P

Nạn nhân có lỗi là vượt/rẽ quá bất ngờ...
Bên cạnh đó thì các ông thần đầu kéo này ở BD không phải là dạng vừa đâu; chạy kinh hồn;...
Kiểu chạy bắt người khác phải sợ
 
  • Like
Reactions: realman_80
Hạng D
31/3/10
1.637
988
113
Sì Gòn
Thương cho người dân nghèo lam lũ cả đời mới mua được chiếc xe chỉ biết nổ máy và cứ chạy chứ có biết luật gì đâu. Đường ta, ta cứ chạy xe lớn phải tránh xe nhỏ
Ai đã từng lên xe tải ngồi rồi mới biết vị trí điểm mù. Vậy nên tránh xa nó cho lành
 
  • Like
Reactions: realman_80