Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
15/12/06
1.211
5.477
133
40
<h2>Những “đại gia” Việt khởi nghiệp từ Đông Âu</h2>
Khá nhiều doanh nhân nổi tiếng hiện tại đã gây dựng cơ nghiệp tại các nước Đông Âu như ông Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Cảnh Sơn...


Ông Phạm Nhật Vượng (1968) – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup


Ông Phạm Nhật Vượng- Chủ tịch tập đoàn Vingroup – hiện tại là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraine từ đầu những năm 1990 , gây dựng tập đoàn Technocom - được biết đến nhiều với sản phẩm mì ăn liền “Mivina”.
Tập đoàn Technocom hiện nay đã chuyển trụ sở về Việt Nam, đổi tên thành Vingroup chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.
Ông Nguyễn Cảnh Sơn (1967) - Chủ tịch Eurowindow Holding

Ông Nguyễn Cảnh Sơn khởi nghiệp tại Liên bang Nga năm 1994 với việc thành lập công ty T&M Trans.

Năm 2007, Eurowindow Holding được thành lập để quản lý các dự án đầu tư tại Việt Nam của tập đoàn T&M Trans, chủ yếu trong các lĩnh vực bất động sản, VLXD, tài chính... Các công ty thành viên của Eurowindow gồm có: CTCP Cửa sổ nhựa Châu Âu, Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, CTCP Incentra…

Ông Nguyễn Cảnh Sơn hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT của Eurowindow Holding, CTCP Đầu tư T&M Việt Nam; thành viên HĐQT Techcombank.
Ông Sơn hiện còn là chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Lê Viết Lam (1969)- Chủ tịch Tập đoàn Sun Group


Ông Lê Viết Lam là một trong những người đã cùng kinh doanh tại Ukraina với ông Phạm Nhật Vượng. Sau đó, ông Lam tách riêng thành lập Sun Group.

Sun Group cũng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với nhiều dự án bất động sản du lịch như Bà Nà Hill, Bà Nà Hills French Village, SunCity Plaza Saigon...
Nguyễn Đăng Quang (1963), Hồ Hùng Anh (1970) – Tập đoàn Masan

Nếu như ông Phạm Nhật Vượng nổi tiếng với mì tôm tại Ukraina thì ông Nguyễn Đăng Quang cùng các thành viên khác của Tập đoàn Masan nổi tiếng với mì tôm tại Nga.


Trong số những doanh nghiệp thành công với mì tôm tại Đông Âu thì hiện chỉ có Tập đoàn Masan là tiếp tục kinh doanh mặt hàng này tại Việt Nam (mì Omachi, Tiến Vua là những sản phẩm của Masan).
Hiện ông Nguyễn Đăng Quang, ông Hồ Hùng Anh chia nhau các vị trí lãnh đạo của các doanh nghiệp thuộc Masan như CTCP Tập đoàn Masan, CTCP Hàng tiêu dùng Masan, Techcombank…

Ông Hồ Hùng Anh hiện là người giàu thứ 6 trên TTCK Việt Nam. Do không trực tiếp đứng tên sở hữu cổ phiếu nên không xác định được giá trị tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang.

Bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ ông Quang - là người giàu thứ 5 trên TTCK.

Ông Đặng Khắc Vỹ - thành viên HĐQT ngân hàng VIB

Ông Đặng Khắc Vỹ là một trong những thành viên sáng lập VIB. Ông là Tiến sỹ Kinh tế và đã có nhiều năm làm việc tại nhiều nước trên Thế giới như Cộng hòa Liên bang Nga, Singapore...

Được biết, ông Vỹ cũng từng kinh doanh mì gói tại Nga và đã "chiến thắng" sản phẩm mì gói của Masan.
Ông Đặng Khắc Vỹ đang là Chủ tịch Tập đoàn Future Generation - một trong những tập đoàn lớn nhất của người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động tại các quốc gia Đông Âu, Tây Âu và một số quốc gia Châu Á. Sản phẩm của tập đoàn đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Trịnh Thanh Huy (1970) - Chủ tịch Bất động sản Bình Thiên An

Ông Trịnh Thanh Huy hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Cổ phần BĐS Bình Thiên An – nổi tiếng với dự án Đảo Kim Cương và Metropolis Thảo Điền tại Tp.HCM.
Đồng thời ông Huy còn là sáng lập viên CTCP thương mại Đầu tư HB, thực hiện nhiều thương vụ M&A với các công ty như Vinafco, Beton 6, Descon…
Ông Huy từng kinh doanh mỳ ăn liền và thức ăn nhanh tại Nga trong giai đoạn 1994-1999 và Phó Chủ tịch của Tập đoàn Masan trong thời gian từ 1994-2006.

Ngòai mấy bác này ra..thì e có 1 số bác cũng học cùng thời với các bác này...mặc dù k nổi tiếng dc như họ...nhưng cũng rất giàu có....
Nghe kể là ngày xưa phải học giỏi thì mới đậu đại học dc...và phải cực giỏi thì mới đi du học dc..con bộ trưởng vẫn rớt đại học như thường..Không lo lót như bây giờ....

http://biz.cafef.vn/20111...-nghiep-tu-dong-au.chn
 
Last edited by a moderator:
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.331
113
Người ta gọi là những Doanh-Nhân-Mì-Ăn-Liền
080402cool_prv.gif
 
Hạng B1
27/9/04
91
1
18
Em thấy đa số các bác này toàn học những môn khoa học cơ bản như toán, lý.... không thấy bác nào học QTKD cả. Đúng là giỏi thật ...
 
ITW confirmed
Hạng B2
10/4/10
258
1.311
123
Giỏi và quái... Tài năng + nắm bắt được cơ hội lớn
 
Hạng B2
19/6/11
149
0
0
47
leelong nói:
Em thấy đa số các bác này toàn học những môn khoa học cơ bản như toán, lý.... không thấy bác nào học QTKD cả. Đúng là giỏi thật ...
cái đang cần dùng nó không dạy, dạy cái chưa cần dùng. đúng là của cho
 
Hạng C
2/12/10
808
10
18
57
nobitta nói:
.......
Ngòai mấy bác này ra..thì e có 1 số bác cũng học cùng thời với các bác này...mặc dù k nổi tiếng dc như họ...nhưng cũng rất giàu có....
Nghe kể là ngày xưa phải học giỏi thì mới đậu đại học dc...và phải cực giỏi thì mới đi du học dc..con bộ trưởng vẫn rớt đại học như thường..Không lo lót như bây giờ....

http://biz.cafef.vn/20111...-nghiep-tu-dong-au.chn
Đúng đó bác. Thi đại học hồi đó khó hơn bây giờ nhiều. Rớt đại học là phải đi nghĩa vụ bên Cam nên cạnh tranh gay gắt lắm. Mấy bác này chẳng những đậu đại học mà còn đủ điểm đi du học thì đầu óc không phải loại kém rồi
 
Hạng D
23/10/04
2.240
2.286
113
Ngày trước, chúng tôi – Masan cạnh tranh rất khốc liệt với Công ty Rollton (được thành lập năm 1998 trực thuộc Tập đoàn Future Generation Group– anh Vỹ (Ông Đặng Khắc Vỹ - Thành viên HĐQT VIB) và anh Dũng (VP Bank); và Technocom - anh Vượng (Ông Phạm Nhật Vượng) – khi đó nắm giữ thị trường mì tôm Ukraina.

Chúng tôi đánh nhau sát phạt đến mức khủng khiếp về giá. Lúc đầu chúng tôi làm ra 1 gói mỳ giá thành 8cents, bán ra 12cents/gói. Sau đó người Việt Nam kiểm soát được 80% thị trường mì ăn liền ở Liên Xô. Chúng tôi cạnh tranh nhau và giảm giá đến mức 3,8 cents/gói mì với giá thành sản xuất là 4,5cents/gói mì - nhờ cạnh tranh chúng tôi đã tiết kiệm được giá thành sản xuất (cười).

Cuối cùng, chúng tôi ngồi lại với nhau: bây giờ đánh nhau hay là chết? Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập những quy tắc ứng xử: không dành giật nhân viên của nhau, cạnh tranh lành mạnh, không liên minh về giá ở mức bao nhiêu? Dưới mức giá thành là bao nhiêu? Đây là những cam kết mang tính thỏa thuận với nhau trên giấy tờ nhưng không có cơ chế để phạt. Sau đó chúng tôi đã bình ổn được.

Chúng tôi – Masan đã thua trận tại thị trường Nga (thắng lợi trên thị trường Ukraina là anh Vượng, trên thị trường Nga là anh Vỹ). Nhưng Masan đã kịp rút về Việt Nam.

http://biz.cafef.vn/20111...mi-goi-tai-dong-au.chn

Thì ra Masan đã thua trận tại Nga và Ukraina và họ trở về VN và giờ hình như toàn thắng, thị phần của Masan giờ chắc cũng chiếm hơn 70% các mặt hàng Mi gói, nước tương...
 
Hạng D
13/1/10
2.009
44.627
113
54
Tui nhớ người vẽ quỹ đạo cho Apollo bay đi mặt trăng ? bác chủ không nhớ ?
 
Hạng D
15/12/06
1.211
5.477
133
40
lienthanhquyet nói:
Ngày trước, chúng tôi – Masan cạnh tranh rất khốc liệt với Công ty Rollton (được thành lập năm 1998 trực thuộc Tập đoàn Future Generation Group– anh Vỹ (Ông Đặng Khắc Vỹ - Thành viên HĐQT VIB) và anh Dũng (VP Bank); và Technocom - anh Vượng (Ông Phạm Nhật Vượng) – khi đó nắm giữ thị trường mì tôm Ukraina.

Chúng tôi đánh nhau sát phạt đến mức khủng khiếp về giá. Lúc đầu chúng tôi làm ra 1 gói mỳ giá thành 8cents, bán ra 12cents/gói. Sau đó người Việt Nam kiểm soát được 80% thị trường mì ăn liền ở Liên Xô. Chúng tôi cạnh tranh nhau và giảm giá đến mức 3,8 cents/gói mì với giá thành sản xuất là 4,5cents/gói mì - nhờ cạnh tranh chúng tôi đã tiết kiệm được giá thành sản xuất (cười).

Cuối cùng, chúng tôi ngồi lại với nhau: bây giờ đánh nhau hay là chết? Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập những quy tắc ứng xử: không dành giật nhân viên của nhau, cạnh tranh lành mạnh, không liên minh về giá ở mức bao nhiêu? Dưới mức giá thành là bao nhiêu? Đây là những cam kết mang tính thỏa thuận với nhau trên giấy tờ nhưng không có cơ chế để phạt. Sau đó chúng tôi đã bình ổn được.

Chúng tôi – Masan đã thua trận tại thị trường Nga (thắng lợi trên thị trường Ukraina là anh Vượng, trên thị trường Nga là anh Vỹ). Nhưng Masan đã kịp rút về Việt Nam.

http://biz.cafef.vn/20111...mi-goi-tai-dong-au.chn

Thì ra Masan đã thua trận tại Nga và Ukraina và họ trở về VN và giờ hình như toàn thắng, thị phần của Masan giờ chắc cũng chiếm hơn 70% các mặt hàng Mi gói, nước tương...
Đọc cái này cũng thấy buồn....VN mình đời nào cũng thế...toàn cạnh tranh nhau bằng giá...rồi sau đó tự giết nhau luôn....

Nói về cái này thì bọn Tàu khựa nó đoàn kết hơn mình khoản này.....
 
Hạng F
20/6/05
5.430
269
83
36
lienthanhquyet nói:
Ngày trước, chúng tôi – Masan cạnh tranh rất khốc liệt với Công ty Rollton (được thành lập năm 1998 trực thuộc Tập đoàn Future Generation Group– anh Vỹ (Ông Đặng Khắc Vỹ - Thành viên HĐQT VIB) và anh Dũng (VP Bank); và Technocom - anh Vượng (Ông Phạm Nhật Vượng) – khi đó nắm giữ thị trường mì tôm Ukraina.

Chúng tôi đánh nhau sát phạt đến mức khủng khiếp về giá. Lúc đầu chúng tôi làm ra 1 gói mỳ giá thành 8cents, bán ra 12cents/gói. Sau đó người Việt Nam kiểm soát được 80% thị trường mì ăn liền ở Liên Xô. Chúng tôi cạnh tranh nhau và giảm giá đến mức 3,8 cents/gói mì với giá thành sản xuất là 4,5cents/gói mì - nhờ cạnh tranh chúng tôi đã tiết kiệm được giá thành sản xuất (cười).

Cuối cùng, chúng tôi ngồi lại với nhau: bây giờ đánh nhau hay là chết? Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập những quy tắc ứng xử: không dành giật nhân viên của nhau, cạnh tranh lành mạnh, không liên minh về giá ở mức bao nhiêu? Dưới mức giá thành là bao nhiêu? Đây là những cam kết mang tính thỏa thuận với nhau trên giấy tờ nhưng không có cơ chế để phạt. Sau đó chúng tôi đã bình ổn được.

Chúng tôi – Masan đã thua trận tại thị trường Nga (thắng lợi trên thị trường Ukraina là anh Vượng, trên thị trường Nga là anh Vỹ). Nhưng Masan đã kịp rút về Việt Nam.

http://biz.cafef.vn/20111...mi-goi-tai-dong-au.chn

Thì ra Masan đã thua trận tại Nga và Ukraina và họ trở về VN và giờ hình như toàn thắng, thị phần của Masan giờ chắc cũng chiếm hơn 70% các mặt hàng Mi gói, nước tương...
Nước chấm thì Massan thắng thế chứ mì gói thì Vina Acecook vẫn dẫn đầu bác ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.