Bên đấy chắc có hàng bản địa nhỉ Chứ e qua Sing, Malay toàn hàng Việt Nam xuất khẩucaptiva_11 nói:@rockman: phải rửa hận chứ bác, lần trước em đi đã rửa hận rồi, còn lần này đi ngắn ngày quá nên em chưa kịp. Lần trước em đi cùng 1 ông bạn cũng khá vui, ông này đi khá nhiều nơi trên thế giới và có đặc điểm: cứ đến đâu cũng đòi rửa hận, không biết ông ấy làm gì mà thù hận khắp nơi thế. Có 1 lần sang Đài Loan cùng ông bạn đó, rồi ông này cũng đòi rửa hận, nhưng rút cục thì ... 1 em gái VN đến, đành phải tha cho em nó về. Chết cười vì lần đó
sonnguyen nói:Kiến trúc TQ thật đặc trưng....
Không biết do tại mùa đông hay do ô nhiễm mà cảnh chụp ở TQ lúc nào cũng thấy có vẻ u ám?
#47: Tại mùa đông và sương mù nên hình bị u ám như vậy đó bác. Như tấm dưới đây em chụp lúc 9h00 sáng, nắng đã lên & chiếu vào mặt em nhưng bên kia bờ sống Hoàng Phố thì vẫn mờ tịt.
#48: Còn tấm này em chụp lúc 8h30, mờ nữa
Cầu đi bộ trên cao, vòng quanh vòng xoay ở ngay chân tháp truyền hình:
#49:
#50:
#51:
#52:
#49:
#50:
#51:
#52:
Last edited by a moderator:
Cho em hỏi ngu tí. Bác Cap làm ngành gì mà qua đó hòai vậy ạ.captiva_11 nói:7h00 sáng khởi hành bằng xe ô tô quay về Thượng Hải, em khoái nhất hệ thống đường cao tốc nối các thành phố lớn ở Trung Quốc: đường rất đẹp, cho phép chạy tối đa 120 km/h. Từ Jinhua về Shanghai, quãng đường 320 km đi mất 3.5 tiếng.
#39:
#40:
Em còn 1 vài tấm hình lúc lên tòa nhà SWFC (Shanghai World Finacial Center) cao nhất Thượng hải hiện nay.
#55: View nhìn từ dưới chân tòa nhà
#56:
#55: View nhìn từ dưới chân tòa nhà
#56:
Giao thông ở SG mình bao giờ được như mấy ông Tầu nhà ni nhẩy... Nhìn đẹp toá.captiva_11 nói:Cầu đi bộ trên cao, vòng quanh vòng xoay ở ngay chân tháp truyền hình:
#49:
#50:
#51:
#52: