Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz
Mịa , U23 phải dùng từ Bạc nhược. Chúng nó đá vì tiền chứ chẳng có tinh thần dân tộc gì cả. Khi ko vào được chung kết thì đi toi tiền thưởng thì đá làm gì cho mệt....thật là duối với U23
Mịa , U23 phải dùng từ Bạc nhược. Chúng nó đá vì tiền chứ chẳng có tinh thần dân tộc gì cả. Khi ko vào được chung kết thì đi toi tiền thưởng thì đá làm gì cho mệt....thật là duối với U23
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz
Khiếp đảm với con xe này, dan loa này nghe cái gì bây giừo các bác.. Là cái chợ hả
Khiếp đảm với con xe này, dan loa này nghe cái gì bây giừo các bác.. Là cái chợ hả
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz
bửa thấy bác ngồi trong đó nên tưởng tiệm bác mới mởPanda333 nói:có em đây bác HIẾU LTS ơi, tiệm của thằng bạn em, ko fai của em, em nghèo làm gì có $ mở tiệm ( tiàn làm thuê thôi)
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz
Á, bác hiếu chơi xấu, lâu lâu bác Panda trốn nhà đi cứu nét mà bị bắt Hiếu bắt gặp, lên mạng hỏi thăm nữa chứ
Á, bác hiếu chơi xấu, lâu lâu bác Panda trốn nhà đi cứu nét mà bị bắt Hiếu bắt gặp, lên mạng hỏi thăm nữa chứ
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz
em mà chơi xấu thì em hỏi anh số đt vợ bác panda333 kìa , em tức là bác panda cứu net gần cty em mà không kêu em kìaTom34 nói:Á, bác hiếu chơi xấu, lâu lâu bác Panda trốn nhà đi cứu nét mà bị bắt Hiếu bắt gặp, lên mạng hỏi thăm nữa chứ
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz
Nguyên tuần này em phải training,sau đó còn phải đi cày nên hok có thời gian để 8 cùng các Bác
Nguyên tuần này em phải training,sau đó còn phải đi cày nên hok có thời gian để 8 cùng các Bác
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz
em đợi
Panda333 nói:kha kha bác HIÊU LTS với Lão TOM 34 toàn đổ oan cho người có tội hic hic.
tại thấy khr năng 1 mình cứu NET ok rồi nên đâu dám nhờ 2 bác ( khi nào cứu nhìu nhìu em hú...ú......u ) bác HIEU ra ứng cứu tiếp nha
Re:Topic Xâ Stress - Tán Ngẫu - Matiz
Cái vụ cứu net này nghe cũng mê.... nhưng cứu nhằm nữ quái thì tiêu tán thòn....
Cái vụ cứu net này nghe cũng mê.... nhưng cứu nhằm nữ quái thì tiêu tán thòn....