Re:[MSFC] Đinh Hướng MSFC 2013 - Khởi động " MSFC - Chiều Bên Biển Lộc An " ( trang 611 )
Coi chừng tau mậy
Coi chừng tau mậy
Sáu Mươi Mấy Tuổi mà còn Chừng là seo?dawmgoodman ® nói:Coi chừng tau mậy
Em đồng ý với quan điểm của bác Suny nhưng sửa lại câu " Rượu bất khả ép nhưng ép thì từ tư chém" he..he.h.eSunny_Doan nói:Sau khi off Lộc An xong thì em sẽ làm cái nội dung Refresh lại danh sách thành viên MSFC, đợt refresh này có thể kéo dài 3 tuần và sẽ thông báo cho ae được rõ ràng, chi tiết
Theo em nghỉ MSFC với tiêu chí TÌNH ae, TÌNH bạn, TÌNH gia đình....muốn thế chúng ta cần " chất " hơn " lượng " thì mới bền lâu và phát triển trong tương lai
Đôi khi cách chơi của MSFC thì rất hợp với thành viên này nhưng lại không hợp với thành viên kia mà mình ko refresh thì danh sách cứ kéo dài lê thê, không tập trung, khi bày trò gì cũng rất là khó trong công tác tổ chức.... Có nhiều Bác thấy ae " chém " vào xin đăng ký nhưng có sinh hoạt bao giờ đâu ( tức nhiên cái này loại trừ những ae ở xa or công việc nhiều nhưng lúc nào cũng nghỉ về ae, nghỉ về MSFC ).
Hay là ta đưa ra những tiêu chí của MSFC và dựa vào đó mà hoạt động
Vd như :
- MSFC là hội mỡ cho tất cả ae có lòng yêu mến đến với MSFC thông qua cách chơi và hoạt động
- Mọi hoạt động của MSFC xoay quanh, thiên về Gia Đình , Bà cả, F1 và ae gắn kết
- Các chương trình diễn ra chỉ ưu tiên cho thành viên đã đăng ký trước , rồi mới tới người ngoài , phải có quyền lợi song song với trách nhiệm như Qùa lưu niệm MSFC, decal logo, Áo, Nón, Qùa từ các Nhà Tài Trợ.....kể cả những chuyện nhỏ như chuyện đặt phòng cho những chuyến off sau này..... đó là cái Tình
- Luôn Chém gió, tư vấn có qui hoạch , định hướng để việc phân tích số liệu mang tính chất bền vững lâu dài
- Thành viên luôn có cái tâm hướng về các hoạt động của Hội , theo cách " Một cây làm chẳng nên non , 3 cây chụm lại nên hòn núi cao "
- Luôn mỡ rộng kết nối với hội khác có cùng phong cách ( như Hội LL, XNL.... )
- Định ra các kế hoạch luôn vạch sẵn trong năm như off xa, off gần, Cúng Cầu an hàng tháng
- Qui định rỏ ràng trong các dịp off theo phương châm " Rượu bất khả ép nhưng ép thì hoàn toàn có thể từ "
Mong ae góp ý thêm ....nhé
Sunny_Doan nói:Sau khi off Lộc An xong thì em sẽ làm cái nội dung Refresh lại danh sách thành viên MSFC, đợt refresh này có thể kéo dài 3 tuần và sẽ thông báo cho ae được rõ ràng, chi tiết
Theo em nghỉ MSFC với tiêu chí TÌNH ae, TÌNH bạn, TÌNH gia đình....muốn thế chúng ta cần " chất " hơn " lượng " thì mới bền lâu và phát triển trong tương lai
Đôi khi cách chơi của MSFC thì rất hợp với thành viên này nhưng lại không hợp với thành viên kia mà mình ko refresh thì danh sách cứ kéo dài lê thê, không tập trung, khi bày trò gì cũng rất là khó trong công tác tổ chức.... Có nhiều Bác thấy ae " chém " vào xin đăng ký nhưng có sinh hoạt bao giờ đâu ( tức nhiên cái này loại trừ những ae ở xa or công việc nhiều nhưng lúc nào cũng nghỉ về ae, nghỉ về MSFC ).
Hay là ta đưa ra những tiêu chí của MSFC và dựa vào đó mà hoạt động
Vd như :
- MSFC là hội mỡ cho tất cả ae có lòng yêu mến đến với MSFC thông qua cách chơi và hoạt động
- Mọi hoạt động của MSFC xoay quanh, thiên về Gia Đình , Bà cả, F1 và ae gắn kết
- Các chương trình diễn ra chỉ ưu tiên cho thành viên đã đăng ký trước , rồi mới tới người ngoài , phải có quyền lợi song song với trách nhiệm như Qùa lưu niệm MSFC, decal logo, Áo, Nón, Qùa từ các Nhà Tài Trợ.....kể cả những chuyện nhỏ như chuyện đặt phòng cho những chuyến off sau này..... đó là cái Tình
- Luôn Chém gió, tư vấn có qui hoạch , định hướng để việc phân tích số liệu mang tính chất bền vững lâu dài
- Thành viên luôn có cái tâm hướng về các hoạt động của Hội , theo cách " Một cây làm chẳng nên non , 3 cây chụm lại nên hòn núi cao "
- Luôn mỡ rộng kết nối với hội khác có cùng phong cách ( như Hội LL, XNL.... )
- Định ra các kế hoạch luôn vạch sẵn trong năm như off xa, off gần, Cúng Cầu an hàng tháng
- Qui định rỏ ràng trong các dịp off theo phương châm " Rượu bất khả ép nhưng ép thì hoàn toàn có thể từ "
Mong ae góp ý thêm ....nhé
Chào các bác...!!!dawmgoodman ® nói:yeah, vote mợ.Sunny_Doan nói:Sọ ui, chém 8 thì qua bên thớt kia nhé....ko Dăm chém & múc đó....tonngocnghia nói:Lấy LA ra đua nè thìm Mì Già.....muốn chửi.....em kêu thím Lẹo vào hội đồng à
Kkk
@Dăm : em đang suy nghỉ thêm về định hướng cho " Thuyền Tình " nhé. Có gì em sẽ trình bày trong buổi gala Lộc An để ae được rỏ
Trong cuộc sống rất nhiều điều khó khăn, bức xúc, phiền hà.....Em chỉ muốn ae mình gắn kết càng ngày càng thắm thiết để con " Thuyền Tình " ae cùng chèo chóng có định hướng ..... Thật sự mà nói ae mình ai em cũng thương mến cả....ai vắng lâu quá cũng nhớ, ai gặp vấn đề gì cũng lo, thầm cho mọi việc tốt đẹp đến với Gia đình nhỏ của ae và cái hội MSFC bé siêu siêu của ae mình
Nhiều lúc công việc bận quá , buồn nản thì chính MSFC lại vực em dậy để hun lửa , để chém, để xúc, để múc .... thật vui, thật hạnh phúc
Tại sao em thường ghi cái câu " I LOVE U, I LOVE MSFC " cũng chính vì các bạn, thật sự là bạn chứ ko bè...
Ae mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính nhưng đã nguyện đi chung trên " con thuyền TÌNH " thì mình nên cùng nhau gắn bó , vứt bỏ cái "Tôi " nặng trỉu xuống dòng nước cho nó trôi , trôi mãi....chỉ còn động lại cái TÌNH bên nhau
Em xin hết ạ
Chẳng qua dạo này thấy nhiều nick có thể đăng ký chơi với MSFC chỉ vì một cuộc đi chơi nào đó, hay chỉ quăng bom cho vui nên em suy nghĩ chút thôi. Thực sự MSFC luôn là hội mở, gắn kết bởi chữ TÌNH và định hướng GIA ĐÌNH. Có thể có những bác đăng ký nhưng ít thấy mặt, ít post bài, ít cúng như bác Lộc, bác Tuyên, Thiensanu, Quangtin...hay ở xa như NNHung, Phương Nga...nhưng họ luôn hướng đến MSFC thực sự. Những đợt outing chủ chốt họ vẫn tham gia, hoặc k đi được nhưng vẫn theo dõi, comment từ xa...MFSC luôn trân trọng những mem đó. Chỉ e ngại đăng ký xong mất tích luôn, hoặc vào chơi thấy k phù hợp vì lại k còn bóng dáng...Có thể do e nặng tình nên cứ thấy thiêu thiếu gì đó khi mỗi lần refresh lại lọt mất vài người...Nên chăng để họ đọc qua các values của MFSC, đọc qua các bài MSFC, và có thể "cúng ra mắt" hoặc cafe gặp gỡ giao lu trước khi gia nhập (nếu gần)...để đưa vào ds chính thức MSFC. Còn sau đó thì cứ tuỳ duyên...
Túm lại, chắc lăn tăn của em xuất phát từ e ngại khi đông quá, anh em k biết hết nhau thì sẽ bớt độ khăng khít...