Câu chuyện tiếp tục!
Thừa lúc nhá nhem tối, một thằng ku da đen tóc đỏ âm thầm lẻn vào khu trại ga la của băng xà ben mình, ý tứ gì đây? Hắn định làm gì? Tiện tay dắt bò? Mượn gió bẻ măng? Lăng xăn lụm hàng? Địa hàng bỏ túi? Lúi húi kiếm trai? Loay hoay kiếm gái? Săn sái đi vào….gặp ngay dai nhéo (Khang)
Không cần léo nhéo
Một phát biến ngay
Lớ quớ có ngày
Ăn đạn hoa cải?
Hắn vẫn không hãi?
Cãi cối cãi chày
Một phát ăn ngay
Thư mời hỏa tốc
Em đây hàng độc
Đích thị được mời
Danh rạng ngời ngời
“Ba con quỷ cái”.
Câu chuyện đến đây tạm đứt đoạn, vì e nhận lệnh từ Khangdaneil đi đặt và tìm chỗ ăn sáng cho đoàn, nếu không xong thì ốm đòn với hắn, nên e lủi thủi đi ra với nhiều nỗi uất hận trong lòng (vì không được chơi tiếp), hichic! Kết quả sau khi đi khoảng 20’ là đây! Phiếu ăn sáng : trọn gói
!
Khi e về thì tiệc đã bắt đầu, mọi người đang phát quà cho F1, chuẩn bị sàn cho các sếp quậy…, MC Sunny đang phát quà và những ánh nhìn thích thú của các thiên thần của chúng ta
Khung cảnh rất ư là náo nhiệt
Đạo diễn phát biểu + thêm quả đèn laser nhìn cool nhỉ?
Khi MC đang phát biểu thì các phó nhòm tác nghiệp, Khangdaneil
Không biết MC nói gì mà lão bò cạp té luôn, ngồi chụp cho ….sướng, lão cạp nhỉ?
Phía trong mọi người vừa măm măm vừa nghe cặp song ca …hú
Bên cánh trái thì nhịp chèo vẫn sôi động như thường
Và rồi khi giọng ca ngọt ngào của bà cả bác cém tí nổ cất lên thì bà con giạt hết luôn, mợ ấy hát như ca sĩ vậy
Tranh thủ lúc giai điệu đang trầm lắng, các sếp nhà mình ra sức chèo, thấy bào nhà các cụ đa số ở đồng bằng, chứ đâu phải miền sông nước đâu mà chèo kinh thế???
Kinh nhỉ, lại ngồi gần gốc dừa mới ghê chứ?
Các mợ
F1 thì chơi đùa
Phụ huynh thì nhảy múa
Sau khi no say thì ai cũng hớn hở
Chỉ tội thân già e đi loay hoay chụp hình, nhảy múa lung tung, nên lúc khuya tỉnh giấc đói bà cố luôn, hichic
Và chương trình có vài sự thay đổi khi có rất
nhiều con quỷ cái tham gia
Thêm con quỷ dê xồm
Trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, hăm…dọa và hăm…đụt
Nhạc thiếu nhi, F1 của bác Denny
Cặp đôi hoàn hảo
Đơn ca “Nhất chỉ thiên”
Song ca “Nhị thiên đường”
Tam ca “Tam tông miếu”
Tứ ca “Tứ đổ tường”
Ngũ ca là bác bò cạp, vì sao? Lão đã lạnh chân òi, không thể “đứng nói” nữa rồi, giờ lão chỉ ngồi thôi, mà ngồi thì xx ngã, mà xx ngã là ngã xx, ngã xx thì là ngũ ca, hehhe
Khán giả hào hứng
Với dàn siêu sao
Tường thuật của thông tấn xã CVC đến đây tạm hết, e dìa nhà nấu cơm, giặt đồ …..lau nhà quét rác!!!