Ngay từ cái giải ao làng Đna mà nước mình vừa vô địch cũng vậy.
bao nhiu năm ko thắng. Vô địch ngay lúc thời đỉm củi lửa vào lò, lúc mà tình hình ct trong nước đặc biệt thu hút sự quan tâm người dân. Vô địch cái xong dư luận được hướng sang việc khác ngay.
Cái gì mà tình cờ trùng hợp quá thì ko còn là tình cờ nữa
bao nhiu năm ko thắng. Vô địch ngay lúc thời đỉm củi lửa vào lò, lúc mà tình hình ct trong nước đặc biệt thu hút sự quan tâm người dân. Vô địch cái xong dư luận được hướng sang việc khác ngay.
bậy à, cái này em thấy tụi nhỏ đá hay à..cả 1 quá trình đào tạo mười mấy năm mới cho ra thành quả ngày hôm nay àNgay từ cái giải ao làng Đna mà nước mình vừa vô địch cũng vậy.
bao nhiu năm ko thắng. Vô địch ngay lúc thời đỉm củi lửa vào lò, lúc mà tình hình ct trong nước đặc biệt thu hút sự quan tâm người dân. Vô địch cái xong dư luận được hướng sang việc khác ngay.Cái gì mà tình cờ trùng hợp quá thì ko còn là tình cờ nữa
Lúc xưa bên Anh có bắt tay trùm cá độ người gốc Mã Lai. Anh ta mua được vài cầu thủ tôm tép của mấy đội yếu, lâu lâu làm 1 quả. Có trận không mua đươc, bí quá mướn xã hôi đen lẻn vô cúp cầu dao điện sân banh đang đá vì tỷ số đang bất lợi cho hắnNói gì nói em vẫn tin là dàn xếp cá độ vẫn tồn tại, chỉ tinh vi tới mức nào thôi, cũng khg chừng dàn xếp từ thượng tần chứ khg phải phát sinh ăn mảnh từ cầu thủ
Nhưng nó không phổ biến, không có hệ thống như xứ Đông Lào.
Bao nhiêu tiền của Real buông trận đấu? Bao nhiêu để Ronaldo sẵn sàng trả giá bằng cả sự nghiệp cầu thủ? Mua nổi không?
Những tên mê cá độ đá banh thì thường là đíu biết gì về bóng đá
Trùng hợp phải hông bác. 1 quá trình vô cùng hợp lý. Mà cái gì hợp lý quá trùng hợp nhìu quá tình cờ nhìu quá thì nó lại kỳ kỳbậy à, cái này em thấy tụi nhỏ đá hay à..cả 1 quá trình đào tạo mười mấy năm mới cho ra thành quả ngày hôm nay à
có gì đâu mà kì với cục, mười mấy năm trước ai mà biết chuyện 9 chị 9 em sau này ra sau mà trùngTrùng hợp phải hông bác. 1 quá trình vô cùng hợp lý. Mà cái gì hợp lý quá trùng hợp nhìu quá tình cờ nhìu quá thì nó lại kỳ kỳ![]()
Đơn giản là gieo trồng thì bây giờ gặt hái thôi, tụi nhỏ khg chỉ đá hay trong ao làng mà đá ầm âm ở sân chơi châu lục nữa đó
Lúc xưa bên Anh có bắt tay trùm cá độ người gốc Mã Lai. Anh ta mua được vài cầu thủ tôm tép của mấy đội yếu, lâu lâu làm 1 quả. Có trận không mua đươc, bí quá mướn xã hôi đen lẻn vô cúp cầu dao điện sân banh đang đá vì tỷ số đang bất lợi cho hắn.
Nhưng nó không phổ biến, không có hệ thống như xứ Đông Lào.
Bao nhiêu tiền của Real buông trận đấu? Bao nhiêu để Ronaldo sẵn sàng trả giá bằng cả sự nghiệp cầu thủ? Mua nổi không?
Những tên mê cá độ đá banh thì thường là đíu biết gì về bóng đá.
Ờcó gì đâu mà kì với cục, mười mấy năm trước ai mà biết chuyện 9 chị 9 em sau này ra sau mà trùng
Đơn giản là gieo trồng thì bây giờ gặt hái thôi, tụi nhỏ khg chỉ đá hay trong ao làng mà đá ầm âm ở sân chơi châu lục nữa đó
Đơn cử là trận Ars tối qua. Đá với Sthamton mà bác lastman1974 cược. Ars chấp 1 chái. H1 đục 2 chái xong h2 đứng hình ko thêm chái nào cho cả 2 đội, năm trên cũng chết mà nằm dưới cũng chết. Trận í bác lastman bay 1000 điểm theo em tính chắc tầm 100 chai 
Anh bậy rồi, ngày xưa Seri A có 7 chị em nha, đá cũng máu lửa lắmChỉ PL mới gom được Big Six và thằng bét bảng cũng có khả năng cho Big Six ăn hành