Anh bacai còn nhớt hok. Mà kéo ??Bác này chắc bị rồi.
Mình cũng bị nhưng không thấu tới trời xanh mà chỉ bị trào nước mắt.
Cám ơn anh, còn.Anh bacai còn nhớt hok. Mà kéo ??
Hết nhớt chạy xe có mà bị lột dên.
khà khà.
Vậy là phải cởi cái quần hả bác
Thấy mấy bác mặc áo mưa lu bu quá, e hỏng có mặc luôn, bởi vậy e bị ướt nhẹp hoài .Đôi khi cũng không cần cởi, chỉ cần kéo tới đầu gối
Cũng do cái tội bon chen đi xe đạp cho đỡ kẹt xe, chiều mắc mưa là dầm mưa đi về, tắm mát, thấy tội cho mấy người có áo mưa phải dừng lại mặc
Cởi hết cho khoe,đôi khi mún đổi kiểu cũg ko vướng víuĐôi khi cũng không cần cởi, chỉ cần kéo tới đầu gối
Bác chủ nên đổi chút xíu tên đề tài "cái áo mưa" cho mấy bác này tám chuyệnCởi hết cho khoe,đôi khi mún đổi kiểu cũg ko vướng víu
Nghe nói có áo mưa loại hình thú, hoặc 12 con giáp, hic !!! chỉ là áo mưa mà cũng lắm chuyện nhỉ.
Em nghe nói dùng khi ăn hàng ngoài chợ. Còn về nhà dùng bị chửi ha bác. Bác nào có kinh nghiệm tư dấn giúp em.Nghe nói có áo mưa loại hình thú, hoặc 12 con giáp, hic !!! chỉ là áo mưa mà cũng lắm chuyện nhỉ.
Tư vấn cái áo mưa hay " cái áo mưa"Em nghe nói dùng khi ăn hàng ngoài chợ. Còn về nhà dùng bị chửi ha bác. Bác nào có kinh nghiệm tư dấn giúp em.
- cái áo mưa thì em biết chút chút
- " cái áo mưa" thì không biết gì vì lớn nhỏ giờ chưa mẹt