Chi Hội Trưởng P.O.C
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Căn B (2pn+2wc) không có dính gì hết nha bác, bác bỏ căn đó là có người lấy liền ah. Về thiết kế thì yên tam M.I.A thiết kế cũng tính buồng rác ống 2 lớp thả từ trên xuống dưới tâng gửi xe. Nén bác đừng lo , căn bác tương đối đẹp rồi.Chết em rồi...
Hai chị em đang thuê cái chung cư ngay cái nhà rác, quá là ám ảnh. Hôm bữa đi chọn căn em phải hẹn nhỏ em họ làm kiến trúc sư vậy mà nó chọn ngay căn B8 blook D... E thì tin tưởng kinh nghiệm của nó. Giờ thì em mới phát hiện ra căn này vừa gần thang máy vừa ngay nhà rác
Căn em ra chứng thư rồi, giờ làm hồ sơ lại mua căn khác được không ạ ? Các bác nào bên KA vào giúp em với!!! Em cảm nhiều ạ!
Chi Hội Trưởng P.O.C
Căn B8 nhà bác đâu dính gain rác đâu, bác là người đi ném rác qua nhà bác @tieuphi.Chết em rồi...
Hai chị em đang thuê cái chung cư ngay cái nhà rác, quá là ám ảnh. Hôm bữa đi chọn căn em phải hẹn nhỏ em họ làm kiến trúc sư vậy mà nó chọn ngay căn B8 blook D... E thì tin tưởng kinh nghiệm của nó. Giờ thì em mới phát hiện ra căn này vừa gần thang máy vừa ngay nhà rác
Căn em ra chứng thư rồi, giờ làm hồ sơ lại mua căn khác được không ạ ? Các bác nào bên KA vào giúp em với!!! Em cảm nhiều ạ!
cawn bác thì như mấy bác kia, cái phong ngủ chính dính cái tủ quần áo thôi, khỏi xem tivi .
Chi Hội Trưởng P.O.C
Nó đó, căn C3 là gain rác.Dạ chung cư em đang ở cũng loại thả rác vậy đó bác, nhưng chỉ cần hàng xóm thiếu ý thức thì nhiều chuyện nảy sinh lắm bác, em bị chửi oan hoài đến nổi em còn định lắp camera trước nhà, hướng về phía nhà rác xem ai tới nơi rồi lười không bỏ vào mà cứ để trước cửa nhà rác vậy đó, mọi người ngang qua tưởng nhà em để... Nhất là những loại rác lớn khó có thể bỏ vào ống. Có thể những chung cư mới sẽ có camera hành lang hạn chế được những việc ntn nhưng em bị ám ảnh mấy bác ạ... Và em sợ là dù có hiên đại tới đâu thì nhà rác vẫn sẽ có mùi.
Thật là em ngố lắm ạ, em không rành coi layout gì gì đâu ạ. Mấy bác thông cảm giúp em! View attachment 311370
Các bác cho em hỏi cái nhà rác phải đối diện căn B8 không ạ?
Có lẻ mình nên dừng lại chuyện tư vấn ở đây, vì các mạng bắt đầu hiểu và hoang mang. Nhưng bác đừng lo, bên thiết kế đã cố ý để gain rác ngay cạnh thang máy là nơi ra vào thương xuyên và có người ở có thì sẽ nâng cao ý thức hệ về vệ sinh cho những đối tượng ném và ở dơ rồi, nên sẽ ko có chuyện như bên cc bạn đang thue đâu, vì nếu đối tương dân cư biets forum và cùng đọc bài này thì citihome sẽ cao cấp sạch sẽ, còn ko đến lúc đó bạn sẽ có dư tài chính để di chuyển qua chỗ hài lòng hơn.
Nhưng có lẻ sẽ có giá trị cho người sau vào đọc và mua sau.
Khổ.
Chỉnh sửa cuối:
Dạ, mới nhiêu đây mà em biết đêm nay sẽ trắng đêm rồi.... Hic hic ...
Thiệt tình là em xem nhà mẫu Citihome thích lắm, đọc topic thấy review đa số là tích cực, xuống tiền trong 3 ngày. Nhưng ngày rộng tháng dài, gần tới ngày ký hợp đồng em càng lăn tăn. Nhờ các bác tư vấn thêm:
1. Các bác cho em hỏi lại cục nóng máy lạnh đặt ở đâu ạ tại chỗ logia thấy cũng xa P. Khách, P. Ngủ phụ, mà Citihome thì không lắp sẵn ống đồng cho máy lạnh 2 phòng này mua về đục đẽo nhiều em cũng ngại. Hôm trước em vào đọc thấy có bác nào hỏi chỗ này rồi, mà bẵng thời gian không vào pic mình lên page nhanh quá ngồi lục không ra, không biết vấn đề đã có giải pháp chưa.
2.Thêm chỗ layout các bác nói em mới ngồi xem lại, căn em mua thấy cũng khác nhà mẫu nhỉ :-? Thu Nhỏ wc lại nhét tủ quần áo vô đó y nhà mẫu hợp lý hơn :'(
3. Căn em cửa sổ hướng tây nam, dự là nắng nóng. Bạn Sell bảo có block A che nắng do em ở tầng thấp. Khoản này chắc vào ở thực tế mới biết được.
4. Vợ chồng em làm ở quận 1, nhưng em hay về trễ. Hầm Thủ Thiêm tới giờ cấm xe thì đường về càng dài thêm :'( với ĐVC xe container thật kinh khủng. Lúc em ở nhà mẫu bạn Sell chém em là 30/04/2015 cấm container trên ĐVC, em thì biết là hư cấu rồi, có cấm cũng phải 2 3 năm nữa và không thể cấm đoạn vào cảng nhưng với giá cả căn hộ quá hợp lý thì có thể bỏ qua điểm này... cho tới ngày em đi thực địa lúc 8h tối. Thực sự quá kinh hoàng, container xếp hàng dài, không cách gì rẽ trái sang đường để vào khu Citihome được (Container di chuyển chậm nhưng sát rạt nhau, em canh khoảng chừng 7-10 ph mới qua được, nhưng còn bị 1 bác lái container chửi bới này nọ).
5. Với những lý do trên em đang suy nghĩ chấp nhận hy sinh tiền đã đóng để tìm chỗ khác, chứ mua về rồi không như kỳ vọng lại khổ. Em thì không sao chứ lỡ vợ cằn nhằn tối ngày cũng mệt. Hàng citihome đa số mọi người mua để ở nhỉ, thanh khoản có vẻ không cao? Em nhờ bạn sell, dịch vụ, ... mấy tháng nay mà chưa thoát được.
Nói tóm lại là sắp tới ký hợp đồng em có nên phóng lao theo lao không ạ. "Bỏ thì thương, vương thì tội" :€ Dù gì cũng đi tới đi lui xem nhà, chuẩn bị hồ sơ bao nhiêu thứ... Tiền thì em mới đóng 50tr thôi nhưng cũng bằng mấy tháng lương rồi. Phiên này chắc em lên thớt với bà xã )
1. Các bác cho em hỏi lại cục nóng máy lạnh đặt ở đâu ạ tại chỗ logia thấy cũng xa P. Khách, P. Ngủ phụ, mà Citihome thì không lắp sẵn ống đồng cho máy lạnh 2 phòng này mua về đục đẽo nhiều em cũng ngại. Hôm trước em vào đọc thấy có bác nào hỏi chỗ này rồi, mà bẵng thời gian không vào pic mình lên page nhanh quá ngồi lục không ra, không biết vấn đề đã có giải pháp chưa.
2.Thêm chỗ layout các bác nói em mới ngồi xem lại, căn em mua thấy cũng khác nhà mẫu nhỉ :-? Thu Nhỏ wc lại nhét tủ quần áo vô đó y nhà mẫu hợp lý hơn :'(
3. Căn em cửa sổ hướng tây nam, dự là nắng nóng. Bạn Sell bảo có block A che nắng do em ở tầng thấp. Khoản này chắc vào ở thực tế mới biết được.
4. Vợ chồng em làm ở quận 1, nhưng em hay về trễ. Hầm Thủ Thiêm tới giờ cấm xe thì đường về càng dài thêm :'( với ĐVC xe container thật kinh khủng. Lúc em ở nhà mẫu bạn Sell chém em là 30/04/2015 cấm container trên ĐVC, em thì biết là hư cấu rồi, có cấm cũng phải 2 3 năm nữa và không thể cấm đoạn vào cảng nhưng với giá cả căn hộ quá hợp lý thì có thể bỏ qua điểm này... cho tới ngày em đi thực địa lúc 8h tối. Thực sự quá kinh hoàng, container xếp hàng dài, không cách gì rẽ trái sang đường để vào khu Citihome được (Container di chuyển chậm nhưng sát rạt nhau, em canh khoảng chừng 7-10 ph mới qua được, nhưng còn bị 1 bác lái container chửi bới này nọ).
5. Với những lý do trên em đang suy nghĩ chấp nhận hy sinh tiền đã đóng để tìm chỗ khác, chứ mua về rồi không như kỳ vọng lại khổ. Em thì không sao chứ lỡ vợ cằn nhằn tối ngày cũng mệt. Hàng citihome đa số mọi người mua để ở nhỉ, thanh khoản có vẻ không cao? Em nhờ bạn sell, dịch vụ, ... mấy tháng nay mà chưa thoát được.
Nói tóm lại là sắp tới ký hợp đồng em có nên phóng lao theo lao không ạ. "Bỏ thì thương, vương thì tội" :€ Dù gì cũng đi tới đi lui xem nhà, chuẩn bị hồ sơ bao nhiêu thứ... Tiền thì em mới đóng 50tr thôi nhưng cũng bằng mấy tháng lương rồi. Phiên này chắc em lên thớt với bà xã )
Attachments
-
297,8 KB Đọc: 9
Không có bancon vẫn tìm cách phơi áo quờn được. Thiết nghỉ sau này nếu có nhà nào tiên phong..." tối kiến" trên thì cần phải lên tiếng để tránh hiệu ứng domino... phơi... He he he...
Nét đặt trưng ấn tượng.........
Chời....mới qua mà nay đoc muốn xỉu, hồi nào giờ phèo chưa mua cc, nên cũng không quan tâm việc bố trí phòng ốc gì, giờ đọc thấy có nhiều điều hay rất cần cho những ai mua cc rút kinh nghiệm.
Bác @haobui : có thể gọi đo là vận may, vưaf mua nhà giá gẻ vừa có kèo mần nhà...vận may của bác có lẽ nó đen trong thời điểm này, phải biết tận dụng thời cơ vận may đang đến...
Attachments
-
81,3 KB Đọc: 8
Ha ha, bác đừng lo lắng. Chuyện chẳng có gì đâu. Khi làm họ đã thiết kế kỹ rồi. Nơi chứa rác thật sự là tuốt dưới hầm cơ mà. Nếu cá nhân nào để rác ở ngoài mà không quăng xuống thì bác báo Ban Quản Lý, họ sẽ nhắc nhở + phạt hành chính khi kiểm tra camera. Mà bác cũng yên tâm đi, người Việt mình có thói quăng rác xuống mà (quăng rác xuống đường, quăng rác xuống nhà hàng xóm, quăng rác xuống bacony nhà khác...) nên họ cũng sẽ quăng rác xuống chứ ko để đó đâu.Dạ, mới nhiêu đây mà em biết đêm nay sẽ trắng đêm rồi.... Hic hic ...
Với lại Citihome là nơi gia đình trẻ, trí thức nên mình nghĩ cũng ko cứng đầu & vô văn hóa đâu bác.
Thiệt tình là em xem nhà mẫu Citihome thích lắm, đọc topic thấy review đa số là tích cực, xuống tiền trong 3 ngày. Nhưng ngày rộng tháng dài, gần tới ngày ký hợp đồng em càng lăn tăn. Nhờ các bác tư vấn thêm:
1. Các bác cho em hỏi lại cục nóng máy lạnh đặt ở đâu ạ tại chỗ logia thấy cũng xa P. Khách, P. Ngủ phụ, mà Citihome thì không lắp sẵn ống đồng cho máy lạnh 2 phòng này mua về đục đẽo nhiều em cũng ngại. Hôm trước em vào đọc thấy có bác nào hỏi chỗ này rồi, mà bẵng thời gian không vào pic mình lên page nhanh quá ngồi lục không ra, không biết vấn đề đã có giải pháp chưa.
2.Thêm chỗ layout các bác nói em mới ngồi xem lại, căn em mua thấy cũng khác nhà mẫu nhỉ :-? Thu Nhỏ wc lại nhét tủ quần áo vô đó y nhà mẫu hợp lý hơn :'(
3. Căn em cửa sổ hướng tây nam, dự là nắng nóng. Bạn Sell bảo có block A che nắng do em ở tầng thấp. Khoản này chắc vào ở thực tế mới biết được.
4. Vợ chồng em làm ở quận 1, nhưng em hay về trễ. Hầm Thủ Thiêm tới giờ cấm xe thì đường về càng dài thêm :'( với ĐVC xe container thật kinh khủng. Lúc em ở nhà mẫu bạn Sell chém em là 30/04/2015 cấm container trên ĐVC, em thì biết là hư cấu rồi, có cấm cũng phải 2 3 năm nữa và không thể cấm đoạn vào cảng nhưng với giá cả căn hộ quá hợp lý thì có thể bỏ qua điểm này... cho tới ngày em đi thực địa lúc 8h tối. Thực sự quá kinh hoàng, container xếp hàng dài, không cách gì rẽ trái sang đường để vào khu Citihome được (Container di chuyển chậm nhưng sát rạt nhau, em canh khoảng chừng 7-10 ph mới qua được, nhưng còn bị 1 bác lái container chửi bới này nọ).
5. Với những lý do trên em đang suy nghĩ chấp nhận hy sinh tiền đã đóng để tìm chỗ khác, chứ mua về rồi không như kỳ vọng lại khổ. Em thì không sao chứ lỡ vợ cằn nhằn tối ngày cũng mệt. Hàng citihome đa số mọi người mua để ở nhỉ, thanh khoản có vẻ không cao? Em nhờ bạn sell, dịch vụ, ... mấy tháng nay mà chưa thoát được.
Nói tóm lại là sắp tới ký hợp đồng em có nên phóng lao theo lao không ạ. "Bỏ thì thương, vương thì tội" :€ Dù gì cũng đi tới đi lui xem nhà, chuẩn bị hồ sơ bao nhiêu thứ... Tiền thì em mới đóng 50tr thôi nhưng cũng bằng mấy tháng lương rồi. Phiên này chắc em lên thớt với bà xã )
Mình cũng ko rõ lắm, nhưng dòm hình thì sau này mình có thể đi vào từ hướng Phố Đông Village để tránh xe lớn. Mình nghĩ cả 1 khu đô thị sau này thì ko lẽ chính quyền họ để tồn tại cái vụ xe lớn sát bên. Chắc sẽ giải quyết thôi à.
Thiệt tình là em xem nhà mẫu Citihome thích lắm, đọc topic thấy review đa số là tích cực, xuống tiền trong 3 ngày. Nhưng ngày rộng tháng dài, gần tới ngày ký hợp đồng em càng lăn tăn. Nhờ các bác tư vấn thêm:
1. Các bác cho em hỏi lại cục nóng máy lạnh đặt ở đâu ạ tại chỗ logia thấy cũng xa P. Khách, P. Ngủ phụ, mà Citihome thì không lắp sẵn ống đồng cho máy lạnh 2 phòng này mua về đục đẽo nhiều em cũng ngại. Hôm trước em vào đọc thấy có bác nào hỏi chỗ này rồi, mà bẵng thời gian không vào pic mình lên page nhanh quá ngồi lục không ra, không biết vấn đề đã có giải pháp chưa.
2.Thêm chỗ layout các bác nói em mới ngồi xem lại, căn em mua thấy cũng khác nhà mẫu nhỉ :-? Thu Nhỏ wc lại nhét tủ quần áo vô đó y nhà mẫu hợp lý hơn :'(
3. Căn em cửa sổ hướng tây nam, dự là nắng nóng. Bạn Sell bảo có block A che nắng do em ở tầng thấp. Khoản này chắc vào ở thực tế mới biết được.
4. Vợ chồng em làm ở quận 1, nhưng em hay về trễ. Hầm Thủ Thiêm tới giờ cấm xe thì đường về càng dài thêm :'( với ĐVC xe container thật kinh khủng. Lúc em ở nhà mẫu bạn Sell chém em là 30/04/2015 cấm container trên ĐVC, em thì biết là hư cấu rồi, có cấm cũng phải 2 3 năm nữa và không thể cấm đoạn vào cảng nhưng với giá cả căn hộ quá hợp lý thì có thể bỏ qua điểm này... cho tới ngày em đi thực địa lúc 8h tối. Thực sự quá kinh hoàng, container xếp hàng dài, không cách gì rẽ trái sang đường để vào khu Citihome được (Container di chuyển chậm nhưng sát rạt nhau, em canh khoảng chừng 7-10 ph mới qua được, nhưng còn bị 1 bác lái container chửi bới này nọ).
5. Với những lý do trên em đang suy nghĩ chấp nhận hy sinh tiền đã đóng để tìm chỗ khác, chứ mua về rồi không như kỳ vọng lại khổ. Em thì không sao chứ lỡ vợ cằn nhằn tối ngày cũng mệt. Hàng citihome đa số mọi người mua để ở nhỉ, thanh khoản có vẻ không cao? Em nhờ bạn sell, dịch vụ, ... mấy tháng nay mà chưa thoát được.
Nói tóm lại là sắp tới ký hợp đồng em có nên phóng lao theo lao không ạ. "Bỏ thì thương, vương thì tội" :€ Dù gì cũng đi tới đi lui xem nhà, chuẩn bị hồ sơ bao nhiêu thứ... Tiền thì em mới đóng 50tr thôi nhưng cũng bằng mấy tháng lương rồi. Phiên này chắc em lên thớt với bà xã )
Em cung di thuc dia roi, gio vao cang xe xep hang dai, ai chua quen deu ngai, ma e di thi cu tuc tac den nga tu xanh do thi queo sang Citi Home, neu nga tu do den ko hd thi e chay len chut se co nga tu khac. )
chi co deu don ve day o thi em se khong duoc di nhau ve tre nua, hehe..
- Status
- Không mở trả lời sau này.