Phong thủy ban đầu chỉ là sắp xếp, bố trí hướng cho thoải mái, phù hợp, tạo điều kiện dễ chịu nhất cho chủ nhà thôi. Sau này các bố thầy phong thủy làm càng lúc càng quá, vẽ hưu thêm vượn để kiếm ăn. Riết nhìn đâu cũng phong thủy, cái gì cũng phong thủy. Ai nghe mấy cái này chắc hết sống yên ấm, vì suốt ngày nhìn đâu cũng có cái ko tốt, rồi lo lắng. Nào là bức tranh treo đầu giường ko được, vì như con dao chặt xuống; nào là toilet & bếp ko được gần nhau vì xú uế bay ra; nào là giường ko nên thẳng với cửa, nào là nơi để nồi ko được gần cửa, nào là gương ko được chiếu vào giường, bla bla bla...
Coi phim Âu, Mỹ thấy nó phạm phong thủy rầm rầm mà nó vẫn cứ phát triển vượt bậc đấy thôi.
Các bác cứ nhiễm mãi cái phong thủy là rước lo vô người thôi. Đó chỉ là kỹ xảo kiếm ăn của thầy phong thủy mà thôi. Các bác là chủ nhà, sắp xếp sao cho thuận tiện cho mình là tốt nhất.