Ngay chổ quẹo vô cổng C đi thêm chừng bao nhiêu nữa vậy bác. Phèo cũng chưa đi qua khỏi đoạn vô cổng C nữa nên không biết.Mình cũng đã từng bị trường hợp này, nên rút kinh nghiệm là đi lên một đoan nữa cũng có đèn giao thông, ở đây Container mới chịu dừng.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác rồng đỏ bữa ni lỡng mợn dữ hén. He he he....Hôm qua đi Cao tốc về, chạy trên cầu nhìn về phía Cát Lái thấy Citi Home sừng sững trong màn mưa! =))
Như nàng hot girl xinh đẹp nhưng luôn hòa đồng thân thiện, kaka
Citi...như gái xuân thì.
Mí anh xầm xì theo dỏi ngóng trông.
Đêm ngày thấp thỏm chờ mong.
Đến ngày cận kề thoã lòng ước mơ.
He he he.........
Chỉnh sửa cuối:
Hôm qua có chạy qua citihome lúc trời mưa lớn, và nhận thấy rằng khu Cát Lái không hề bị ngập nước. Ác cảm là container vượt đèn đỏ ngay cổng C, nếu không chú ý nhường đường và chạy chậm thì tai nạn rồi. Các bác qua ngã tư đèn đỏ này, nên hết sức cẩn thận.
Có zụ này nữa hả, thanks bác đã nhắc nhở, vậy thì trời mưa phải chịu khó đi chậm chờ xe dừng mới qua. chỗ đường này có 20m băng qua nhanh nên ko cần phải vội nha mọi người..hehe
Khoảng 300m thôi bác phèo, vì ở đó là ngã ba bên phải từ KCN ra nên Container không dám vượt qua mà phải dừng lại.Ngay chổ quẹo vô cổng C đi thêm chừng bao nhiêu nữa vậy bác. Phèo cũng chưa đi qua khỏi đoạn vô cổng C nữa nên không biết.
Khoảng 300m thôi bác phèo, vì ở đó là ngã ba bên phải từ KCN ra nên Container không dám vượt qua mà phải dừng lại.
Bác rồng đỏ bữa ni lỡng mợn dữ hén. He he he....
Citi...như gái xuân thì.
Mí anh xầm xì theo dỏi ngóng trông.
Đêm ngày thấp thỏm chờ mong.
Đến ngày cận kề thoã lòng ước mơ.
He he he.........
Yêu em đâu dễ, phải vượt qua nghìn trùng khó khăn trở ngại, contaner vay tứ bề thì mới đến được với em Citi Home chứ!...
Iu em phải vượt đường Đồng ( ĐVC )Yêu em đâu dễ, phải vượt qua nghìn trùng khó khăn trở ngại, contaner vay tứ bề thì mới đến được với em Citi Home chứ!...
Xe công trùng trùng nối đít đua nhau.
Đi, về chớ vội phóng mau.
Từ từ thong thả thuộc làu đường công ( container )
mí bác sau này đi riết sẽ thuộc lòng đoạn đường công tai nơ ni àh. Lúc đos sẽ thấy ...bình thường thôi. He he he......
sau khi đọc hợp đồng, thì thấy chỗ đi đường ống máy lạnh chỉ có vào phòng ngủ master thấ kì kì, vậy còn phòng ngủ 2 + phòng khách. Muốn đi ống máy lạnh thì phải làm sao đây?
Vấn đề này đã được nêu ra ..bàn luận nhiều lần rồi mà đến hôm nay vẫn chưa có phương án giải quyết...chắc phải tự thân vận động lên gặp CĐT vậy.sau khi đọc hợp đồng, thì thấy chỗ đi đường ống máy lạnh chỉ có vào phòng ngủ master thấ kì kì, vậy còn phòng ngủ 2 + phòng khách. Muốn đi ống máy lạnh thì phải làm sao đây?
Vấn đề này đã được nêu ra ..bàn luận nhiều lần rồi mà đến hôm nay vẫn chưa có phương án giải quyết...chắc phải tự thân vận động lên gặp CĐT vậy.
@@ hix em chưa bik sao, mấy bác nào rành vụ này hỏi CDT giúp em có gì chia sẽ với cả nhà..tại nhỏ giờ ko dc nằm máy lạnh nên không bik nó quan trọng hay không
Việc này cũng đã được mọi người góp ý vào ngày offline lần trước. Tuy nhiên mình cũng chưa biết bên CĐT tính sẽ xử lý như thế nào?Vấn đề này đã được nêu ra ..bàn luận nhiều lần rồi mà đến hôm nay vẫn chưa có phương án giải quyết...chắc phải tự thân vận động lên gặp CĐT vậy.
1. CĐT thực hiện thêm và tính phát sinh cho các căn hộ.
2. CĐT sẽ giao nhà hoàn thiện và chủ hộ sẽ thi công sau đó (trường hợp này nếu xảy ra là rất rất chán vì nhà mới xong lại phải bóc ra làm lại.
3. CĐT cho phép chủ hộ được chủ động cho bên thứ 3 thi công thêm ngay lúc hoàn thiện căn hộ luôn.
Bác @spartacus và Miss @Bui Thi Boo hỏi thăm gấp vụ này giúp mình nhé, vì có nhiều anh chị em thắc mắc vụ này và block A đang bắt đầu hoàn thiện rồi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.