1 tuần thôi bác, làm j tới 3 tháng. 3 tháng chắc em bị chém chắc luôn
Khách đến thì chỉ sang phòng sếp, cho chém thoải mái =))
1 tuần thôi bác, làm j tới 3 tháng. 3 tháng chắc em bị chém chắc luôn
Em mà giao xe trễ cho khách hàng tầm 1 tuần so với cam kết thôi là phải làm thư xin lỗi có giám đốc ký tên đóng dấu gửi cho khách rồi. Chán Kiến Á quá đi đó mà
Sales ơi là sale. Lúc chào hàng thì PR kinh hoàng lắm. Nào là tháng sau kí HDMB, tiến độ nhanh hơn mong đợi, căn hộ lí tưởng, khách hàng hài lòng với sản phẩm...
Đến lúc NDT dài cổ đợi thì các em đó lặn mất tăm, ko lời hồi âm với giải thích. Kiểu như nhiệm vụ của chúng em đã xong, phần còn lại là của bác. Mà bác đã nộp tiền đặt cọc thì bác phải chịu thôi...
Bác mua sàn hay CDT bác, sales sàn nhiều người đem con bỏ chợ lắm bác ơi. HicSales ơi là sale. Lúc chào hàng thì PR kinh hoàng lắm. Nào là tháng sau kí HDMB, tiến độ nhanh hơn mong đợi, căn hộ lí tưởng, khách hàng hài lòng với sản phẩm...
Đến lúc NDT dài cổ đợi thì các em đó lặn mất tăm, ko lời hồi âm với giải thích. Kiểu như nhiệm vụ của chúng em đã xong, phần còn lại là của bác. Mà bác đã nộp tiền đặt cọc thì bác phải chịu thôi...
Giám đốc thời nay chỉ có "đóng dấu ký tên" thôi. Ai mà ngồi ký mấy cái này!Nếu cứ chậm 1 tuần mà giám đốc phải kí thư gửi cho khách thì Kiến Á chắc các sếp cả ngày chỉ tập trung kí tên, không thể làm được việc gì khác nữa )
Tôi cũng đang sốt hết cả ruột đây. Tiền đặt cọc đã nộp rồi, tiền nộp thêm đã chuẩn bị sẵn mà vẫn dài cổ đợi. Đi vay mượn tiền nhà nước mua nhà nên khổ vậy đó. Lẽ ra KA cũng phải cho nhân viên gửi email cho khách hàng giải thích tại sao chậm trễ vậy. Chúng tôi sốt ruột lắm rồi.
Câu này có áp dụng "citihome sẽ có halft tiện ích mà đang thấy trên hình 3D không?"Tui đã ký hợp đồng đặt cọc một căn ở tầng 11 block D từ giữa tháng 7. Hồ sơ vay đã làm và giao đầy đủ theo hướng dẫn của sale. Xin hỏi bao giờ mới nhận được chứng thư vậy mấy anh chị?
Ngày nào tui cũng lên os này theo dõi topic, thấy tình hình bà con trao đổi sôi động quá (Mà cũng không ngờ là mình đã đọc được toàn bộ mấy trăm trang trên này). Xem ra Citihome cũng có nhiều cái lấn cấn. Nhưng đã quyết định mua rồi nên phải tạm đặt niềm tin vào chủ đầu tư thôi!
PS: Gửi một số anh chị câu nói của cái bác trên đồng 100 đô thần thánh: "Believe none of what you hear, and only half of what you see".