Welcome vc bác gia nhập hội cư dân Citihome.Em chào cả nhà,
Sau khi lội hết hơn 300 pages nghiên cứu kĩ càng về citihome thì bọn em quyết định tạm gác chuyện đám cưới để dồn hết tiền mua căn nhà mơ ước của mình. Cũng là để cưới xong 2vc có nhà ở luôn ko phải thuê mướn nhà trọ. Hôm wa bọn em đã cọc cho căn ở tầng 18 bên block B rồi. Sau khi chính thức quyết định mua em mới lập nick vào chào hỏi các anh chị hàng xóm tương lai ạ!
Đến với citihome cũng là cơ duyên. Cách đây 2 tuần bọn em vi vu đi xem nhà mẫu của Novaland (gọi là coi cho biết chứ biết khả năng mình ko dám mơ đến) thì vô tình thấy nhà mẫu của Citihome mình cũng gần đó. Thế thì cũng tiện thể ghé xem lun (cũng là coi cho biết). Coi xong ai ngờ lại quá thích vì giá tiền và vị trí cũng khá thuận tiện. Thế là e về nhà bắt đầu lọ mọ google các kiểu tìm review về dự án này thì mới ra page của nhà mình. Đắn đo suy nghĩ mãi thì thấy chuyện nhà cửa quan trọng. Biết đâu sau này cưới xong lại ko tìm dc căn hộ nào ưng ý như thế này. Thế là bọn em triển lun. Và giờ đây em mới hiểu cảm giác hồi hộp của các anh chị khi đợi đến ngày ký HDMB là như thế nào.
Đôi lời ra mắt hơi dài dòng. Em chỉ muốn nói là cảm giác mua được nhà nó lâng lâng lắm ạ!
em hơi thắc mắc chút là giờ bác vẫn mua được căn block B ạ?